TRÁI TIM YÊU

Bao lần gặp mặt mấy lần yêu?
Dẫu khổ nhưng mà vẫn cứ yêu!
Chọn kẻ tâm đầu trao tiếng hẹn
Tìm người ý hợp gửi lời yêu
Suốt đời giữ ngọc cho tròn nguyện
Trọn kiếp gìn vàng để vẹn yêu
Son sắt cùng nhau xây hạnh phúc
Chung tình hòa nhịp trái tim yêu.
Thi Nang

ĐỪNG VỘI YÊU!

Tạm khép lòng mình,tự ngẫm yêu
Xin đừng bỡn cợt với tình yêu
Anh già giữ lại hơi mà thở
Love trẻ tràn đầy sức để yêu
Kẻ nhận nhận hoài chưa hết thích
Người cho cho mãi vẫn còn yêu
Yêu cuồng yêu vội là yêu dại
Khi hiểu nhau rồi mới nói yêu.
Thi Nang

NGÔNG

Quê nhà chẳng ở,thích đi rong
Dạo bước vui chơi mặc cẳng phồng
Kiếm bạn tri âm hòa nhịp phách
Tìm người tri kỷ hợp cung tông
Khi vào thả tứ nơi trang web
Lúc đến gieo vần chốn núi sông
Về với thi đàn đan dệt ý
Gom lời rửa sạch một đời ngông
Thi Nang

MỪNG NGÀY PHẬT ĐẢN 2553

Thành kính mừng ngày Phật Đản sanh
Cầu mong thế giới được yên lành
Cho nơi khổ hải ngừng binh hỏa
Để cõi hồng trần dứt chiến tranh
Nhân loại mười phương tràn hạnh phúc
Chúng sinh tám hướng hưởng thanh bình
Không còn oán hận điều chi nữa
Chung sức vun trồng trái đất xanh
Thi Nang