HẠ NHỚ 2

Khung trời hạ nhớ tím hoa bay
Áo trắng còn vương ở đất này
Cánh phượng đan mơ tràn lối đợi
Làn mây trải mộng ngập hồn say
Chìm vào đáy dạ vầng trăng cũ
Đọng lại buồng tim bóng liễu gầy
Lắng xuống lòng anh đầy kỷ niệm
Bao giờ mới được kể em hay!
Thi Nang

MÃI THƯƠNG

Vì đâu mà dạ mãi thương hoài?
Trằn trọc canh trường bởi tại ai?
Nỗi nhớ len vào cơn mộng vắn
Niềm mong lắng đọng giấc mơ dài
Ngày ngày ấp bóng nhiều đau xót
Tối tối ôm hình lắm đắng cay
Dẫu biết quên đi là hết khổ
Vì đâu mà dạ mãi thương hoài?
Thi Nang

YÊU 2

Khắc mãi tim anh dáng liễu gầy
Yêu mùi hương cũ khiến hồn say
Yêu đôi má thắm đồng tiền lúm
Yêu cặp môi thơm vị mật đầy
Yêu ánh mắt huyền sương thoáng gợn
Yêu làn tóc mượt gió mơn bay
Yêu tay ngà búp yêu thân ngọc
Yêu cả tình em trọn kiếp này
Thi Nang

HẠ NHỚ

Nhờ mây thả nhớ xuống bờ yêu
Thấp thoáng mơ màng bóng bạn yêu
Mắt ngọc môi son in lối mộng
Thân ngà vóc liễu trải đường yêu
Em về chốn ấy ôm mong đợi
Anh ở nơi nầy ấp mến yêu
Cách mặt xa hình lòng chẳng cách
Lắng vào tâm khảm dáng em yêu
Thi Nang