BỦA VÂY

Đã gửi tình vào những áng mây
Trong lòng kỷ niệm vẫn còn đây
Ru hồn gió thoảng khô cành lá
Trở giấc mưa về ướt cỏ cây
Bến vắng đìu hiu hình liễu nhợt
Vườn hoang lạnh lẽo bóng mai gầy
Xa trông nẻo cũ sầu giăng kín
Nỗi nhớ quê nhà mãi bủa vây
Thi Nang

NỖI NHỚ

Nhớ phút chia tay…đêm dài thao thức
Gieo vào hồn ta từng tiếng nhạc trầm
Thời gian trôi qua,quạnh quẽ,âm thầm
Hình ảnh ai chưa phai trong ký ức

Mở trang lưu bút lệ nhòe nét mực
Những giọt buồn đọng lại ở bờ mi
Mang bóng hình em theo bước anh đi
Cho đến khi nào tàn hơi kiệt sức

Mỗi độ hè về phượng phun lửa rực
Đốt cháy lòng mình,kỷ niệm mờ xa
Ve sầu ngân nga dưới trời oi bức
Đã gợi lên bao nỗi nhớ thiết tha!
Thi Nang