XUÂN QUÊ HƯƠNG 2

Rực rỡ đào mai đẹp nước nhà
Thương người nhớ bạn ở miền xa
Mừng xuân kính tặng mùi thơm bưởi
Chúc Tết thân mời vị ngọt na
Lắm bản quây quần cùng múa hát
Nhiều làng xúm xít để đàn ca
Đậm đà thắm thiết tình dân tộc
Đất Việt tưng bừng nở rộ hoa.
Thi Nang

MỪNG XUÂN TÂN MÃO THƯƠNG NGƯỜI LÍNH ĐẢO

Mai vàng nở rộ rực màu hoa
Tết đến thương người ở đảo xa
Vượt biển thuyền qua vùng bão táp
Ru lòng gió hát bản tình ca
Toàn dân phấn khởi đời sung túc
Cả nước mừng vui cảnh thái hòa
Quyết chí cùng nhau gìn lãnh thổ
Đào hồng chẳng sợ chú mèo tha…
Thi Nang

MỪNG TẾT ĐẾN

Cung tơ giọng hát khắp quê này
Chúc mọi gia đình mãi gặp may
Tân Mão,đào hồng khoe sắc thắm
Xuân mai,cúc tím nở hoa đầy 
Vạn điều phát đạt nhiều người mến
Sự việc hoàn thành lắm kẻ hay
Như triệu lòng son mừng Tết đến
Ý tôi chí luyện góp thêm tài. 
Thi Nang

ĐỜI MÌNH

Đời mình biết được mấy mùa xuân?
Trải khắp đường xa đến lối gần!
Mỗi sáng âm thầm ra phố chợ,
Từng chiều lặng lẽ dạo vườn sân.
Vui buồn trộn lẫn hàng trăm lượt,
Sướng khổ kinh qua đã vạn lần.
Cứ mãi trầm luân trong cuộc sống,
Làm lành tạo phúc sẽ nhàn thân.
Thi Nang

MỪNG NĂM TÂN MÃO

Mai đào hé nở chào xuân tới,
Em nhỏ nô đùa khoe áo mới.
Đường phố phồn vinh cảnh rộn ràng,
Xóm làng thịnh vượng lòng phơi phới.
Luôn cầu tỉ việc được thành công,
Mãi ước muôn điều giành thắng lợi.
Kính chúc đồng bào mạnh khỏe vui
Mừng Tân Mão đến thêm hồ hởi.
Thi Nang

MỪNG XUÂN TÂN MÃO

Rét hại mà trời mãi cứ mưa,
Toàn dân náo nức đợi giao thừa.
Muôn nhà lộng lẫy nhìn sang lắm!
Vạn phố tưng bừng thấy đẹp chưa!
Kẻ đã rao hàng mong bán đắt,
Người đang trả giá muốn mua vừa.
Quê hương sửa soạn mừng Tân Mão,
Ngắm én bay về nhớ bạn xưa.
Thi Nang

ĐÔNG TÀN

Đông tàn,bớt lạnh,vẫn còn mưa,
Có lẽ trời đang đổ nước thừa.
Quảy ý trao mây về bạn nữa
Mang tình gửi gió đến nàng chưa?
Toan thương lại thấy lòng không hợp,
Muốn nhớ mà e dạ chẳng vừa.
Ước được cùng nhau trong dịp Tết
Thăm thầy,lớp cũ mái trường xưa.
Thi Nang

ĐỢI ĐÓN XUÂN

Cả nước vui mừng đợi đón xuân,
Đường quê nhộn nhịp khắp xa gần.
Vươn cành cúc tím bên bờ giậu,
Rụng lá mai vàng cạnh góc sân.
Cửa kính,nhà tường tăng một lượt,
Mái tranh,vách đất giảm trăm lần.
Toàn dân hớn hở chào năm mới,
Sum họp gia đình với bạn thân.
Thi Nang

TÌNH BẠN THẮM THIẾT

Giờ đây mỗi kẻ một phương trời,
Ráng nhuộm chiều vàng,nhớ bạn tôi.
Đợi buổi nâng ly,chờ mỏi mắt,
Mong ngày cụng chén,uống mềm môi.
Vườn xưa quạnh quẽ sầu muôn kiếp,
Bến cũ đìu hiu tủi vạn đời.
Dẫu đã xa nhau,đường diệu vợi,
Nhưng tình thắm thiết chẳng hề vơi.
Thi Nang