Tự tình mùa thu….

ap_20101003035827717

Hà Nội không em gió cũng buồn
Hồ Tây riêng nửa nắng chiều buông
Mây bay lá rụng trời mong ngóng
Liễu rủ cành soi nước nhớ thương
Phố cổ thâm trầm con ngõ vắng
Đêm thu lạnh lẽo ánh trăng suông
Mình anh với cả mùi hoa sữa
Cũng chẳng thơm hơn một má hường.

Phương Nguyễn

Sài Gòn em vắng phố càng vui
Xe cộ hai hàng vẫn ngược xuôi
Một đóa tường vi chào mùa tới
Vài cành hoa sữa đón hương thu
Ai về phương Bắc cho anh gởi
Một chút tình riêng chút ngậm ngùi
Lặng ngắm cúc rơi đầy trước ngõ
Đẹp như thu đến nở môi cười.

PTH

Tự tình mùa thu…

ve-dep-ho-tay

Trời đã thu rồi phải không em ?
Chạm mùa thương nhớ tỏa vào đêm
Hồ Tây riêng nửa trời buông nắng
Phố Cổ thâm trầm bước chân êm
Lấp lánh lộc vừng bên Hoàn Kiếm
Nồng nàn hoa sữa khi mới quen
Nhuộm cốm xanh trên từng góc phố
Trộm nhớ thương khi phố lên đèn.

Phương Nguyễn

Trời mới chớm thu thôi đấy anh
Dệt mùa thương nhớ gởi vào tranh
Trăng xưa dáng cũ còn in bóng
Hoa đấy hình đây vẫn lạnh tanh
Dũng mãnh tượng đài Trần Nguyên Hãn
Xinh xinh góc phố chợ Bến Thành
Một lần đứng lại nhìn sông vắng
Mây vẫn trên cao trời vẫn xanh.

PTH

Tự Tình Mùa Thu

ho-guom-mua-thu-ho-hoan-kiem-ha-noi-mua-thu-du-lich-ha-noi-1

Hư hao cỏ mọc ven đường
Cơn mưa mau đổ giọt vương nắng vàng
Sấm than, chớp vãn mùa sang
Rào rào chút nước, giọt mang trong lành

Cầu vồng thấp thoáng trời xanh
Hoàng hôn buông, thả tối quanh góc nhìn 
Xì xào một khóm Trúc Xinh,
Lộc Mai Chiếu Thủy, một bình Địa Lan

Một trời hoa cỏ mênh mang
Chân quen sỏi đá, bước càng thân quen….

Phương Nguyễn

Trong nhà một đóa hồng sen
Thêm mai thêm cúc giữa chen nhị vàng
Bắc Nam cách trở quan san
Tình huynh nghĩa đệ dặm ngàn xa xôi
Sài Gòn lặng ngắm trăng côi
Viết thơ tặng bạn mong thôi ưu sầu
Nhờ ai bắt một nhịp cầu
Đệ huynh sum hợp rượu bầu đầy vơi.

PTH