VỀ ĐÂY NHÉ!

Buồng tim anh mở cửa đợi từ lâu
Để em trọ vào hòa chung nhịp thở
Đôi tim vàng nối hai đầu nỗi nhớ
Đã mấy năm dài cách trở thương đau
 
Dẫu ước nhiều nhưng chẳng được gần nhau
Bao mùa trôi qua em chưa trở lại
Sóng nước thu nay vẫn gợn biếc màu
Nhớ mái tóc dài lòng anh tê tái
 
Về đây nhé!Đừng để anh chờ mãi
Dù đường xa xôi mong em chớ ngại
Tim xưa vẫn hồng lòng vẫn sắt son
Quán trọ ngày đêm trông ngóng mỏi mòn!
Thi Nang

ĐÓA HOA ĐÀO 4(Ngũ độ thanh)

Sương chiều ẩn hiện phía ngoài song
Rắc giọt u buồn giữa cảnh đông
Quạnh quẽ bao mùa ngơ ngẩn nhớ
Âu sầu mấy độ mỏi mòn trông
Về thôn xóm cũ thương đầu bạc
Lại ngõ nhà xưa tủi má hồng
Dẫu lạnh nhưng đào đang hé nở
Nhìn hoa rực rỡ thấy nao lòng.
Thi Nang

TINH THẦN PHẤN ĐẤU CỦA NGƯỜI CAO TUỔI

Năm tháng đời người đã trải qua
Chung tay xây dựng nước non nhà
Vượt bao gian khổ trong trần thế
Sống khỏe,sống vui lúc tuổi già.

Là cha hay mẹ hoặc ông bà
Dạy dỗ cháu con sống thuận hòa
Chăm học,chăm làm,tu dưỡng đức
Rèn tài,luyện trí giúp dân ta.

Quyết tâm tô điểm đẹp sơn hà
Yêu nước thương nòi rất thiết tha
Phụng sự hết mình cho Tổ quốc
Bền gan,vững chí vượt phong ba.

Gieo nhân rải nghĩa khắp gần xa
Ý Đảng lòng dân mãi đậm đà
Học tập,làm theo gương của Bác,
Vị tha,trung thực,sống chan hòa…
Thi Nang

TRĂNG NGÀ

Bên suối lô nhô đá mấy hòn
Trăng ngà tỏa sáng dáng thon thon
Má hồng tươi tắn thơm môi thắm
Tay trắng nõn nà đẹp búp non
Dưới nước  in hoài màu mắt ngọc
Trên bờ khắc mãi dấu chân son
Hằng Nga xuất hiện cho người ngắm
Đọng lại nơi đây bóng thỏ tròn
Thi Nang

ĐÓA HOA ĐÀO 3

Xin họa thêm một bài cho đủ hai cặp, chia sẻ với thi sĩ Thi Nang

DƯỚI ÁNH TRĂNG 2

Lấp lánh trăng vàng trải trước song
Cây đào bóng ngả phía tường đông
Quê nhà kẻ ở còn mong ngóng
Xa xứ người đi vẫn đợi trông
Trọn nghĩa ấp iu lời ước trọng
Chung tình gìn giữ trái tim hồng
Chân trời góc bể nào chia cách
Đằm thắm yêu thương một tấm lòng.

Phan Hoàng

Thi Nang xin phép góp vui với thi sĩ Phan Hoàng một bài nữa ạ!

ĐÓA HOA ĐÀO 3
( Ngũ độ thanh – một vần )
Lạnh lẽo đêm dài gió thoảng song
Hoa đào lại nở cuối mùa đông
Cho người lặng lẽ từng giây ngóng
Để bạn âm thầm mỗi phút trông
Bến cũ hằng mơ vùng hải rộng
Vườn xưa mãi đợi ánh dương hồng
Dù nay dặm thẳm in hình bóng
Vẫn ước ngày mai được thỏa lòng.
Thi Nang

ÂM SẮC HƯƠNG TÌNH XUÂN (thuận nghịch đọc)

Ngàn hoa rực sắc nhuộm mai vàng
Sải cánh nghiêng chao én dệt đàng
Lan trắng tỏa mùi thơm ngát ngõ
Trúc xanh vươn ngọn thắm tươi hàng
Đàn ngân tiếng nhạc hòa sông núi
Sáo quyện lời thơ vọng xã làng
San sẻ ý tình khơi nét đẹp
An bình cảnh Tết đón nàng sang

Sang nàng đón Tết cảnh bình an
Đẹp nét khơi tình ý sẻ san
Làng xã vọng thơ lời quyện sáo
Núi sông hòa nhạc tiếng ngân đàn
Hàng tươi thắm ngọn vươn xanh trúc
Ngõ ngát thơm mùi tỏa trắng lan
Đàng dệt én chao nghiêng cánh sải
Vàng mai nhuộm sắc rực hoa ngàn.
Thi Nang

ĐÓA HOA ĐÀO 2

DƯỚI ÁNH TRĂNG
Họa thơ “Đóa hoa đào” của Thi Nang

Ánh trăng chênh chếch rọi qua song
Giá lạnh thư phòng buổi cuối đông
Điệu nhạc ngân nga niềm luyến nhớ
Lời ca xao xuyến nỗi hoài trông
Xa xôi năm tháng phai hoa thắm
Vắng vẻ ngày đêm nhạt nụ hồng
Thả cánh hồn bay về viễn xứ
Thiết tha gửi gắm chút tơ lòng.
Phan Hoàng

ĐÓA HOA ĐÀO 2
Những đóa hoa đào nở cạnh song
Bên thềm gió thổi buốt chiều đông
Bao lần Tết đến còn mong đợi
Mấy lượt Xuân về vẫn ngóng trông
Lạnh lẽo tô cành màu tuyết trắng
Đìu hiu điểm cánh sắc mây hồng
Niềm thương lắng đọng tràn tâm khảm
Nỗi nhớ chìm sâu ngập cõi lòng.
Thi Nang

ĐÓA HOA XUÂN

Đóa hoa xuân trên cành vừa chớm nở
Dưới trời xuân rực rỡ sắc màu hoa
Ngào ngạt hương xuân lan tỏa quyện hòa
Cho cuộc sống đẹp tươi tràn hạnh phúc
 
Đóa hoa xuân dệt nên thiên tình khúc
Kết thành vần thơ tiếng nhạc dâng đời
Đầy mơ ước của tuổi trẻ hai mươi
Tựa trái tim son dạt dào dậy sóng
 
Đã qua đi buổi đông hàn,hạ nóng
Đóa hoa xuân lồng bóng dưới vầng trăng
Tô thắm cho đời chứa chan hy vọng
Ấm áp lòng người tan biến giá băng
 
Lóng lánh vườn hoa soi ánh gương Hằng
Trong quán trọ,mong một lần gặp gỡ
Rồi đường trần dù hai ngả cách ngăn
Hoa vẫn nở giữa tim mình muôn thuở…
Thi Nang

HẠ NHỚ 2

Bình minh đỏ ửng chân trời
Lá còn vương hạt sương rơi
Ngân nga ve chào ngày mới
Gọi hè về khắp nơi nơi

Phượng đứng lặng yên bên đời
Từng chùm hoa nở thắm tươi
Mỗi cánh hoa rơi trên tóc
Chìm sâu vào góc tim người

Nhớ lúc rời xa bến vắng
Lệ sầu nhỏ xuống sông xưa
Ngoài trời nhuộm hồng màu nắng
Trong lòng lắng đọng giọt mưa…
Thi Nang