Dù xa vẫn nhớ lúc đầu đông
Khắc mãi trong tim một đóa hồng
Bến cũ khi về còn gợn sóng
Mà người thuở ấy đã qua sông
Thi Nang
DÙ XA VẪN NHỚ
Reply
Dù xa vẫn nhớ lúc đầu đông
Khắc mãi trong tim một đóa hồng
Bến cũ khi về còn gợn sóng
Mà người thuở ấy đã qua sông
Thi Nang
Chia buồn tác giả “Lá Diêu Bông”
Nỗi tiếc niềm thương đọng cõi lòng
Buốt dạ mưa sa mờ đỉnh núi
Tê hồn nước chảy lạnh dòng sông
Trăng tàn ẩn xuống làn sương bạc
Sao xẹt bùng lên ngọn lửa hồng
Một áng văn chương còn để lại
Muôn đời nhớ mãi tuổi tên ông.
Thi Nang – 2010