DÙ XA VẪN ƯỚC…!(Ngũ độ thanh)

ĐÔNG CÔ LẺ.

Sớm buổi chim đàn vội vã bay
Trời đông lạnh lẽo phủ nơi này
Mây vừa kéo lại che hình ảo
Nắng đã đi rồi bỏ vận may
Nỡ để người trông hoài nhạt má
Đành cho kẻ đợi cũng phai mày
Đêm nằm thổn thức mơ tình cũ
Phận lẻ cô đời nghĩ xót thay

Lương Tú

 
Thi Nang cảm ơn Lương Tú đã cùng chung vui xướng họa thơ.
Chúc bạn luôn vui,khỏe.hồn thơ lai láng
 
DÙ XA VẪN ƯỚC…!
Quạnh quẽ bên vườn lá đỏ bay
Người sang nẻo đó biệt thôn này
Lìa quê cố vượt qua hồi rủi
Bỏ xóm nên đành lỡ dịp may
Ảnh cũ luôn hằn trong trí dạ
Hình xưa mãi hiện trước mi mày
Dù xa vẫn ước ngày tương ngộ!
Ở chốn khuê phòng lạnh lẽo thay!
Thi Nang