MAI NỞ ĐÓN XUÂN 2

Dạo bước nhìn mai nở cánh vàng
Trên cành rực rỡ đón mùa sang
Tô màu cảnh Tết tươi đài lộc
Điểm sắc vườn Xuân thắm nhụy tràng
Gió quyện hương thơm về vạn ấp
Hoa đem vẻ đẹp đến muôn làng
Nghe lòng rộn rã mừng năm mới
Mát rượi bên thềm én lướt ngang
Thi Nang

GẶP LẠI TRONG MƠ

Mà sao kỷ niệm chẳng phai mờ
Thỉnh thoảng len vào những giấc mơ
Lãng đãng hình xưa thêu áo lụa
Chập chờn bóng cũ dệt đường tơ
Bồi hồi nhớ mãi bao dòng nhạc
Khắc khoải thương hoài mấy áng thơ
Cảnh vắng đêm buồn xin hỏi thử
Vầng trăng đã có tự bao giờ?
Thi Nang

ĐỐI CẢNH THƯƠNG NGƯỜI

Mang tình chở nghĩa viết vần thơ
Gởi lại hồ thu phẳng lặng tờ
Quạnh quẽ làn mây về núi mộng
Âm thầm lũ nhạn đến đồi mơ
Sương gieo lạnh lẽo trên nhà đợi
Liễu rủ đìu hiu dưới bến chờ
Đối cảnh thương người lòng quặn thắt
Buồn đau dõi mắt chốn xa mờ.
Thi Nang

THẢ HỒN MƠ

Hòa vào cảnh vật thả hồn mơ
Lặng ngắm dòng sông chảy lững lờ
Những áng mây trôi trời mát mẻ
Bao làn gió thổi lá xơ rơ
Mênh mông tủi nhớ sương mờ mịt
Bát ngát buồn thương khói dật dờ
Dõi mắt phương xa đường dịệu vợi
Lòng tê dạ tái mãi trông chờ!
Thi Nang

NHỚ BẾN MƠ

Lẻ bóng âm thầm nhớ bến mơ
Non xanh nước biếc mãi trông chờ
Đìu hiu dưới ngọn chim về tổ
Quạnh quẽ trên cành nhện nhả tơ
Xót kẻ âu sầu trong suối nhạc
Thương người lạc lõng giữa rừng thơ
Bao mùa lá rụng buồn tê tái
Ngoảnh lại đường xưa khói bụi mờ.
Thi Nang

NGÓNG BẠN

Đem lời ước hẹn gửi vào thơ
Lối cũ đường xưa đã mịt mờ
Ngắm ánh dương tà soi suối mộng
Nhìn vầng nguyệt sáng rọi đồi mơ
Mây trôi chậm chạp trời man mác
Sóng gợn lăn tăn nước lững lờ
Lặng lẽ trông về nơi bến đợi
Âm thầm ngóng bạn đứng chơ vơ.
Thi Nang

VẦNG TRĂNG

Mang nguồn ánh sáng của ban sơ
Rải xuống trần ai khắp bến bờ
Lóng lánh tia vàng hòa khúc nhạc
Lềnh bềnh dải bạc quyện vần thơ
Khi mưa ẩn dạng,lòng tê tái
Lúc nắng che hình,dạ ngẩn ngơ
Nhớ mãi thương hoài vầng nguyệt sáng
Nhiều đêm mỏi mắt vẫn mong chờ.
Thi Nang