ĐƯỜNG CÁT BỤI

Nhà dân rải rác ở nơi này
Thuở trước trên đường bụi đỏ bay
Chẳng ngại oi nồng khi nắng cát
Không e cực khổ lúc mưa lầy
Im lìm cạnh bãi dăm chòm cỏ
Lặng lẽ bên lề mấy ngọn cây
Độ ấy người đi nhiều vất vả
Mang theo nghĩa nặng với ơn dày
Thi Nang

LỘI QUA SÔNG

Mùa khô nước cạn chảy xuôi dòng
Mỗi bước chân người chạm đáy sông
Dẫu vượt gai bùn không nản chí
Dù qua sỏi đá chẳng nao lòng
Lưng trời ảm đạm làn mây trắng
Mặt đất đìu hiu dải ráng hồng
Gợi bóng khơi hình trên nẻo cũ
Quê nghèo xóm nhỏ mãi chờ mong
Thi Nang