CHẲNG THẤY SAO

LÊ TUẤN đã viết:
BÔNG ĐÙA ĐOẢN KHÚC
Lưng còng, gối mỏi có ngại cao
Lên lưng chừng núi ngắm được Sao
Lại thấy thanh xuân dường trở lại
Nhịp đập con tim rộn thủa nào.
LÊ TUẤN
Chân thành cảm ơn Lê Tuấn nhiều nhé!
CHẲNG THẤY SAO
Nỗ lực lên chùa ở núi cao
Dâng hương lễ Phật mới hôm nào
Kề bên cổ thụ khi trời sáng
Giữa hạ nên nhìn chẳng thấy Sao
Thi Nang

LÊN CHÙA Ở NÚI YÊN TỬ (bài họa)

VÃNG CẢNH BỒNG LAI
Trèo lên Yên Tử chót vót cao
Cõng gió vờn mây thưởng ngoạn nào.
Am chùa, tùng trúc khoe du khách
Vãng cảnh bồng lai thích làm sao !
Lương Hoa
VÃNG CẢNH BỒNG LAI (bài họa)
Tuổi cao nhưng chí lại càng cao
Thưởng cảnh hoa sơn thật đẹp sao!
Như khói sương mờ giăng nhẹ lối
Dừng chân ngoảnh lại biết phương nào ?
Phạm Thế Hùng
LÊN CHÙA Ở NÚI YÊN TỬ (bài họa)
Lưng còng gối mỏi ngại trèo cao
Ước vẫn còn xuân một thuở nào
Nỗ lực phen này cho thỏa chí
Lên chùa cảm thấy nhẹ nhàng sao!
Thi Nang

VÂN DU YÊN TỬ

Chân thành cảm ơn Sonca đã cùng chung vui xướng họa thơ.
Có lẽ Thi Nang mới lên núi Yên Tử lần đầu tiên nên chưa nghe nói về “nước Thánh” mà chỉ thấy và nghe nói uống nước ở chùa MỘT MÁI và rửa mặt xong rồi uống nước của dòng suối ở khoảng giữa chùa MỘT MÁI và chùa ĐỒNG thì người sẽ khỏe lại (nguồn nước ở đây trong veo và mát lạnh,khi đi mệt uống vào sẽ khỏe ra thôi!)
VÂN DU YÊN TỬ
Trèo lên đỉnh núi tận lưng trời
Lễ Phật thăm chùa lúc thảnh thơi
Những phút thanh nhàn xem cảnh vật
Trông về nẻo cũ tít mù khơi
Thi Nang