SUM HỌP RỒI CHIA LY

Mừng con cháu trở về
Xuân sum vầy hạnh phúc
Đầm ấm một vùng quê
Thân thương tình cốt nhục

Cảnh gia đình sung túc
Vui đón tết đoàn viên
Hớn hở cùng nhau chúc:
Luôn mạnh khỏe,bình yên

Sắc xuân đẹp trăm miền
Năm này thêm cháu bé
Cùng con thảo,dâu hiền
Nên cả nhà vui vẻ

Tháng giêng bên bố mẹ
Cháu con lại lên đường
Mẹ tiễn đưa con trẻ
Lên xe đến phi trường

Bố mẹ ở quê hương
Ngày đêm nhà quạnh quẽ
Dâng tràn nỗi nhớ thương
Con,dâu cùng cháu bé
Thi Nang (Phạm Văn Náng)

NGOẠN CẢNH CHIỀU XUÂN NHỚ BẠN

Trân trọng cảm ơn thầy Phan Hoàng đã tiếp tục cùng chung vui xướng họa thơ.Thi Nang xin nối tiếp thêm một bài nữa ạ!
NGOẠN CẢNH CHIỀU XUÂN NHỚ BẠN
Ngoạn cảnh chiều xuân sóng vỗ bờ
Hoàng hôn khói tỏa quyện sương mờ
Rời xa nẻo cũ thường mê sáo
Trở lại quê nghèo vẫn thích thơ
Kẻ ngụ triền non từng bữa ngóng
Người ra góc biển mỗi đêm chờ
Thuyền câu lặng lẽ về thôn nhỏ
Hiện ảnh trong đầu những lúc mơ
Thi Nang

NHỚ KỶ NIỆM XƯA

Trân trọng cảm ơn thầy Phan Hoàng đã kết nối những vần thơ hay.Thi Nang xin phép góp vui thêm một bài nữa ạ!
NHỚ KỶ NIỆM XƯA
Kỷ niệm len vào những giấc mơ
Người đi nỡ để bạn trông chờ
Âm thầm nhớ buổi rèn câu chữ
Lặng lẽ thương ngày tuyển ý thơ
Nghĩa cả muôn đời luôn thấm đượm
Tình thâm vạn kiếp chẳng phai mờ
Nhìn xa chỉ thấy làn mây bạc
Nước chảy bèo trôi quạnh quẽ bờ
Thi Nang