Bão khiến người dân khổ mọi bề
Mưa nhiều ngập trũng nước tràn đê
Đêm ngày nỗ lực lo phòng chống
Gió mạnh vừa tan lũ lại về
Thi Nang
BÃO LŨ
Reply
Bão khiến người dân khổ mọi bề
Mưa nhiều ngập trũng nước tràn đê
Đêm ngày nỗ lực lo phòng chống
Gió mạnh vừa tan lũ lại về
Thi Nang
Thân tàn cốt rệu chẳng còn chi!
Giữa chốn trần gian để lại gì?
Việc nghĩa muôn đời luôn hưởng ứng
Điều nhân vạn kiếp vẫn duy trì
Thi Nang
Cuồng phong buộc lá phải xa cành
Nỡ để chia lìa lúc mượt xanh
Dẫu muốn đoàn viên thường chẳng đạt
Dù mong tái ngộ vẫn chưa thành
Âm thầm bám cội chồi ra trễ
Lặng lẽ theo dòng nước chảy nhanh
Mãi ước hằng mơ ngày trở lại
Đầu sông cuối biển sẽ an lành
Thi Nang