ĐỘNG THIÊN CUNG (ở Hạ Long)

Cùng nhau đến động Thiên Cung
Non xanh nước biếc một vùng đẹp xinh
Trời lồng lộng,biển lung linh
Hạ Long phong cảnh hữu tình nên thơ
Tàu đưa khách đến bến bờ
Cheo leo vách đá,lững lờ áng mây
Nhiều nàng má đỏ hây hây
Trèo lên cửa động tàn cây che đường.
Vượt qua biết mấy dặm trường
Dòng người ở khắp mười phương đổ về
Ung dung ngoạn cảnh tư bề
Vào bên trong động say mê cảnh này
Bức tranh hoành tráng phô bày
Ly kỳ truyền thuyết nàng Mây vua Rồng (1)
Tô màu điểm sắc vách đông
An nhàn kẻ ngắm,thong dong người nhìn
Bền tâm vững chí giữ gìn
Chuyện xưa tích cũ đã in vào lòng.
Quay sang phía bắc cùng trông
Những hình tiên nữ môi hồng mặt hoa
Yêu kiều nhảy múa đàn ca
Khoan thai dáng điệu rất là kỳ công
Chúc mừng đám cưới vua Rồng
Trải bao năm tháng vẫn không phai nhòa.
Thời gian lặng lẽ trôi qua
Đoàn người mải miết trông xa nhìn gần
Hình vòm ở phía trên trần
Có nhiều thạch nhũ góp phần điểm tô
Hồng quân tạo dựng cơ đồ
Dần dà gọt giũa,tha hồ đan xen
Công trình để lại đời khen
Từng chùm rủ xuống như đèn pha lê
Hóa công thật khéo tay nghề
Lạ kỳ cảnh trí,tràn trề công lao.
Ở nơi giữa động trụ cao
Đoàn người lũ lượt tiến vào lặng im
Nhiều hình kỳ lạ như chim
Hay là ảnh cá bơi tìm lá hoa
Vẫn tranh tiên nữ mặn mà
Hình trên vách đá múa ca dịu dàng.
Khi sang cuối động,ngỡ ngàng
Bức tranh tuyệt mỹ sẵn sàng hiện ra
Từng giây mỗi phút người qua
Nhẹ nhàng thể xác như là trong mơ
Đủ màu ánh sáng ảo mờ
Chiếu lên thạch nhũ nhiều giờ đẹp sao!
Bóng in lấp lánh ba ao
Là nơi Mây tắm con vào thuở xưa (2)
Thiên Cung – kẻ thích người ưa
Dù cho sớm nắng chiều mưa chẳng màng
Đi xem cảnh sắc huy hoàng
Kỳ quan thế giới,thiên đàng trần gian
Phạm Văn Náng (Thi Nang)

(1) : Động Thiên Cung có truyền thuyết gắn liền với vị vua Rồng cổ đại:
” Khi đó,động Thiên Cung là nơi diễn ra hôn lễ kéo dài 7 ngày 7 đêm của
vua Rồng với một cô gái xinh đẹp dưới nhân gian là Mây…”
(2) :” Theo truyền thuyết nơi 3 ao này,Mây đã tắm rửa cho 100 người con của mình”