Cỏ mọc lan tràn lẫn với rau
Dù cho nhỏ xíu vẫn xanh màu
Thăm vườn mỗi sáng thường xuyên nhổ
Những buổi khom người cột sống đau
Thi Nang
KHU VƯỜN NHỎ
Ráng vẫn còn vương ở đọt cành
Chim về tổ ấm lượn vòng quanh
Tàn cây rợp bóng khu vườn nhỏ
Ngoạn cảnh hoàng hôn giữa đất lành
Thi Nang
CHIỀU HÔM
Nhạn vẫn còn bay ở cuối trời
Bên thềm quạnh quẽ lá vàng rơi
Chiều hôm gió thổi mây vần vũ
Hối hả người đi giữa cuộc đời
Thi Nang
DÂU CON TRỒNG RAU
Liếp cải xanh rờn đã mọc cao
Cùng dây bí đỏ cạnh bên rào
Làm phân diệt cỏ và năng tưới
Sẽ đặng rau nhiều thỏa ước ao
Thi Nang
XA CÁCH
Mỗi khắc thương người ra biển rộng
Từng canh nhớ kẻ ngụ sông dài
Thuyền đi vạn nẻo chưa về bến
Để chốn quê nhà mãi đợi ai
Thi Nang
NHỚ MÃI ÂN TÌNH
Ở giữa khung trời cánh nhạn bay
Rời xa bạn cũ mấy năm dài
Bao giờ trở lại trường xưa ấy
Nhớ mãi ân tình chẳng nhạt phai
Thi Nang
DẠY CHÁU HỌC
Dạy trẻ tìm ra chữ cái bày
Ban đầu tập viết phải cầm tay
Ông bà,bố mẹ thường khuyên nhủ
Để cháu hiền ngoan học mỗi ngày
Thi Nang
RU CHÁU NGỦ
À ơi…cháu ngủ giữa trưa hè
Lặng lẽ nằm im chẳng khóc nhè
Đã gắng ngồi ru trầm bổng giọng
Câu Kiều,lục bát,trẻ thường nghe
Thi Nang
GIÓ MƯA
Gió thổi ven thềm ngã chậu hoa
Ngoài sân lá rụng lũ chim sà
Lưng trời xám xịt mây vần vũ
Giữa cảnh quê mình giọt nước sa
Thi Nang
GIA ĐÌNH SUM HỌP
Rộn rã gia đình ở xóm quê
Mừng vui những buổi các con về
Ông bà nỗ lực trông chừng cháu
Cột sống dù đau cũng chẳng nề
Thi Nang