ANH HÙNG LIỆT SĨ HUỲNH VĂN CỌ (1936 – 1969)

Ra đời giữa lúc quê nhà chiến chinh
Hiến tuổi thanh xuân chẳng tiếc thân mình
Diệt lính bảo an tiêu trừ giặc Mỹ
Ngăn đường quận trưởng chặn đánh tên Bình
Xông pha Đức Hiệp xe tăng rã xác
Tập kích Đồng Dù lũ địch hao binh
Chung lòng chiến đấu quân thù tổn thất
Hợp sức chống càn chú Cọ hy sinh
Tiếp bước anh hùng giữ gìn bờ cõi
Noi gương liệt sĩ trên miền địa linh
Thi Nang

ANH HÙNG NGUYỄN VĂN A (1947 – 1980)

Kính cẩn nghiêng mình nhớ Nguyễn Văn A
Anh hùng đất thép lừng danh nước nhà
Không màng đạn thét bền gan chiến đấu
Chẳng ngại bom gào vững chí xông pha
Tạo bãi trái gài trừ loài độc ác
Ngăn đoàn xe ủi diệt lũ gian tà
Kiên cường bắn cháy tàu bay rớt xuống
Dũng cảm xua tan lính giặc càn qua
Công lao để lại cho đời vạn thuở
Vĩnh biệt trần gian lúc tuổi chưa già.
Thi Nang

ANH HÙNG LÊ VĂN A (1927 – 1980)

Lê Văn A ở xã An Nhơn Tây
Tủi phận làm thuê khổ sở đêm ngày
Tự thuở nhỏ lên đường theo cách mạng
Cùng người Thượng hợp sức nối vòng tay
Bền gan phục kích quân thù vỡ mật
Vững chí tung hoành lũ giặc tan thây
Chỉ huy lỗi lạc,thu nhiều khẩu súng
Chiến đấu kiên cường,bắn nát tàu bay
Thắng trận Da-Kia ,Phước Bình… lừng lẫy
Lập công hiển hách trên cương thổ này
Thi Nang

CÂU ĐỐI

1.Đất nước thanh bình,tết đến,tưng bừng những tiếng ca
Gia đình hạnh phúc,xuân về,rộn rã bao lời chúc

2.Năm cùng,tết đến,muôn nhà chào đón tết
Tháng tận,xuân về,vạn ngõ chúc mừng xuân

3.Tết lại tết qua chưa hết tết
Xuân đi xuân đến vẫn còn xuân

THÂN XA TÌNH GẦN

Trích đoạn:Công Hòa

TÌNH BẠN

Chỉ trong mộng mà ta,mình nên bạn
Dù đôi nơi tình bạn mãi bên nhau
Tình hôm nay và cho mãi mãi sau
Miền ký ức hằn sâu tình bạn ấy

        Công Hòa

THÂN XA TÌNH GẦN

Dù thân xa nhưng tình ta luôn gần
Trong vườn thơ mình giao lưu đôi lần
Mà lòng thương yêu như là người thân
Từ đây lời hay cùng thêu đan vần…
Thi Nang

 

MỪNG XUÂN

MỪNG XUÂN
 
Năm cũ qua
xuân mới tới
lòng phơi phới
mai nở hoa
 
Vui khắp nhà
bên ông bà
cùng cha mẹ
em anh chị
 
Niềm hoan hỉ
trải bao la
người phương xa
vui chăng nhỉ?
 
Thương chiền sĩ
giữa phong ba
trăm hải lý
chốn Trường Sa
 
Nơi biên cương
vạn nẻo đường
nối tuyền tuyến
với hậu phương
 
Chúc mọi người
luôn vui vẻ
nhiều sức khỏe
mãi đẹp tươi…
Thi Nang
 
MỪNG XUÂN MỚI

Mùa xuân mới
Tới mọi nhà
Én vui ca
Hoa khoe sắc

Đào miền Bắc
Mai miền Nam 
Khúc khải hòan
Chung một dải

Từ Móng cái
Đến Cà mau
Chốn địa đầu
Nơi thôn xóm

Cùng vui đón
Kỷ Sửu về
Cùng tràn trề
Niềm hy vọng
 
Trời cao rộng
Đất bao la
Xuân tặng quà
Bao áo mới

Mặt trời gởi
Tia nắng hồng
Thảm trên đồng
Dâng hạt ngọc

Cả dân tộc 
Đón xuân tươi
Bao con người
Muôn lời chúc
 
Gia đình hạnh phúc
Đất nước mạnh giàu
Mùa xuân tươi đẹp xiết bao
Nước non mở hội dạt dào khúc ca.

Người lính

 

SÁNG XUÂN

Trích ảnh của Người lính:

Mùa xuân ấm áp trời thanh đất lành
Lấm tấm sương mai óng ánh trên cành
Lộc đỏ thắm phơi mình trong gió mát
Hoa vàng tươi vẫy cánh giữa chồi xanh
Lũ chim nhỏ hót ru cây ríu rít
Đàn trẻ thơ ca múa mắt long lanh
Quanh vườn mai trúc hiền nhân ngoạn cảnh
Dọc lối đường hoa lữ khách du hành
Dưới ánh xuân hồng thấy lòng thanh thản
Không còn lo nghĩ tiền tài lợi danh.
Thi Nang

ANH HÙNG LIỆT SĨ TRẦN VĂN CHẨM (1947-1962)

Tuổi trẻ dâng đời bảo vệ giang san
Thời niên thiếu đã hay ca giỏi đàn
Căm thù lũ Diệm chém đầu cưỡi cổ
Oán hận tên Bình mổ bụng ăn gan
Đồng chí Chẩm xin vào du kích mật
Tự làm ra khẩu súng ngắn trừ gian
Trình lên chi bộ chuẩn y kế hoạch
Tiêu diệt tên Chưng khét tiếng hung tàn
Thương người cách mạng kiên cường bất khuất
Ngưỡng mộ anh hùng ở Phước Vĩnh An
Thi Nang

ANH HÙNG LIỆT SĨ NGUYỄN VĂN BÍCH (1947-1968)

Nguyễn Văn Bích lớn lên trên ruộng đồng
Thấy cảnh quê hương khói lửa đau lòng
Cống hiến tuổi xuân bền tâm chiến đấu
Dâng đời tươi trẻ vững chí xung phong
Băng rừng lội suối ngâm mình dưới nước
Đánh sập các cầu giặc bắc qua sông
Gây nhiều tổn thất cho quân bạo ngược
Khiến lũ hung tàn tắc nghẽn giao thông
Máu đỏ anh hùng nhuộm hồng sông rạch
Lưu danh sử sách sáng ngời chiến công.
Thi Nang