VỀ DỰ LỄ NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM TẠI TRƯỜNG THCS AN NHƠN TÂY

Giờ đây tóc đã bạc màu
Dù cho gối mỏi chân đau chẳng màng
Sáng nay, chậm rãi lên đàng
Về nơi trường cũ huy hoàng cờ,hoa
Mừng Ngày Nhà giáo nước ta
Tưng bừng giọng hát, lời ca, tiếng đàn
Chào nhau, cười nói râm ran
Mặt mừng, tay bắt, ngập tràn niềm vui
Thầy cô, đại biểu đến rồi
Học trò hớn hở đang ngồi trên sân
Tiến hành buổi lễ tri ân
Công lao dạy dỗ, nghĩa nhân đậm đà
Chào cờ, cùng hát quốc ca
Vài ba đại biểu tặng hoa cho trường
Học sinh lễ phép, dễ thương
Cài hoa lên ngực, sáng gương cô thầy
Giáo viên hưu trí vui vầy
Được Ban Giám hiệu trao tay tặng quà
Phong trào trong những tháng qua
Thi đua các lớp tham gia nhiệt tình
Nhà trường khen thưởng học sinh
Động viên các đội đạt thành tích cao
Thầy cô rất đỗi tự hào
Thấy trò tiến bộ biết bao vui mừng!
Thi Nang

CẢM ƠN HỌC TRÒ CŨ HUỲNH CAO KIM PHI ( Phó Chủ tịch xã An Nhơn Tây)

Hôm nay, em Huỳnh Cao Kim Phi (là Phó Chủ tịch xã An Nhơn Tây) đã tặng quà rất có ý nghĩa cho Thầy Cô giáo cũ từ lớp mẫu giáo đến hết lớp 9, trong đó có tôi, nên tôi làm bài thơ này để cảm ơn em
CẢM ƠN HỌC TRÒ CŨ HUỲNH CAO KIM PHI
( Phó Chủ tịch xã An Nhơn Tây)
Cảm ơn trò cũ Kim Phi
Ơn Thầy, em vẫn còn ghi tâm hoài
Trải qua mười mấy năm dài
Em luôn nỗ lực hăng say học hành
Bây giờ chí toại công thành
Làm cho rạng rỡ tính danh, gia đình
Chung tay, góp sức nhiệt tình
Hết lòng phục vụ nước mình bình yên
Thầy về ở chốn điền viên
Vui cùng con cháu nơi miền quê ta
Cảm ơn em đã tặng quà
Nhân ngày Nhà giáo rất là thân thương
Dù đi trăm hướng ngàn phương
Biết bao trò vẫn nhớ trường, Thầy Cô!
Thi Nang

NHÀ HÀNG VƯỜN SINH THÁI VEN SÔNG ( ở Củ Chi)

Cùng nhau hớn hở lên đàng
Ô tô đưa đến nhà hàng Ven Sông
Ban trưa thực khách khá đông
Từng đoàn sau trước mấy vòng dạo quanh
Giữa bầu không khí trong lành
Hồ sâu cá quẫy, dừa xanh gió lùa
Bên bờ nở tím hoa mua
Lục bình trên nước bốn mùa tươi xinh
Tha hồ ngắm cảnh chụp hình
Nhiều người đã chở gia đình vào đây
Mẹ cha, con cháu vui vầy
Ngồi trong thủy tạ nhìn cây xa gần
Nhân viên tiếp đãi ân cần
Lời ca lảnh lót, đàn ngân tưng bừng
Cao lương mĩ vị thơm lừng
No lòng,khoái khẩu nhấm từng món ăn
Quên đi giờ phút nhọc nhằn
Qua rồi năm tháng khó khăn thuở nào
Khu vườn sinh thái đẹp sao!
Củ Chi đất thép biết bao ân tình!
Thi Nang

TÒA NHÀ LANDMARK 81 Ở GẦN CẦU SÀI GÒN

Bên sông phong cảnh hữu tình
Công trình kiến trúc đẹp xinh,hài hòa
Tòa nhà LANDMARK nguy nga
Tập đoàn Vingroup xây ba năm dài
Bốn trăm sáu mốt mét hai
Lên đài quan sát mây bay trên đầu
Vươn cao tám mốt tầng lầu
Ba tầng hầm đã nằm sâu dưới nền
Bê tông cốt thép vững bền
Kỹ sư thiết kế làm nên tòa nhà
Có nhiều phòng ngủ,vi la
Ngày đêm nhộn nhịp người ra kẻ vào
Huy hoàng khách sạn năm sao
Trung tâm thương mại, xôn xao nói cười
Nhà hàng, quán nước, hồ bơi
Xem phim, ngắm cảnh, vui chơi thỏa lòng
Trượt băng, đi dạo mấy vòng
Cho người thoải mái, thong dong, thanh nhàn.
Lâu đài ở cõi trần gian
Vài khi thấy đỉnh trong màn sương che
Ba mươi sáu khối so le
Lấy từ cảm hứng bó tre nước nhà
Tượng trưng sức mạnh dân ta
Cùng nhau đoàn kết tạo đà tiến lên
Thi Nang

TRUYỆN THƠ ANH HÙNG NGUYỄN VĂN THƯƠNG

Vượt qua lắm nẻo nhiều đường
Bền gan vững chí kiên cường xông pha
Chung lòng bảo vệ sơn hà
Trải nhiều bão tố phong ba không màng
Chiến công hiển hách huy hoàng
Lập nên thành tích xứng trang anh hùng
Lòng tôi ngưỡng mộ vô cùng
Kính yêu chiến sĩ kiên trung phi thường
Tính danh là Nguyễn Văn Thương
Chẳng nề đạn xới, coi thường pháo rơi
Ra công hợp sức giúp đời
Trung trinh dạ sắt, sáng ngời lòng son
Dù cho thân mất hay còn
Vẫn không khuất phục roi đòn khảo tra
Một lòng yêu Đảng thương nhà
Bốn năm gian khổ trải qua lao tù
Giam vào ngục tối âm u
Sáu lần Thương bị quân thù cưa chân
Vì dân, vì nước xả thân
Luôn luôn giữ vững tinh thần đấu tranh
Xem xong sách kể về Anh
Tôi xin được phép viết thành truyện thơ
Thi Nang

THẢO CẦM VIÊN MỸ QUỲNH

Cùng đi tới thảo cầm viên
Mỹ Quỳnh ở chốn bưng biền Long An
Nhiều hoa nguyệt quế chưa tàn
Hương thơm thoang thoảng trong làn gió đưa
Xanh xanh ven rạch hàng dừa
Chèo trên mặt nước lưa thưa mấy thuyền
Trải xem cảnh vật bình yên
Đoàn người từ khắp các miền vào đây
Bên đường râm mát bóng cây
Trong đồng khoảng khoát có bầy hươu nai
Trẻ em nhìn ngắm mê say
Lấy ra miếng bí cầm tay làm mồi
Sau khi cho thú ăn rồi
Mặt mày hớn hở, má môi tươi hồng
Qua chuồng dê, khỉ, chim công
Đến xem hổ, báo, khủng long và rùa
Lên xe điện chở vài tua
Sang khu giải trí để mua vé vào
Thiếu nhi được thỏa ước ao
Vô cùng thích thú,xiết bao vui mừng!
Trong bầu không khí tưng bừng
Ban trưa các cháu mới dừng trò chơi
Thi Nang

TRI ÂN LIỆT SĨ ANH HÙNG

Năm xưa giã biệt quê nhà
Ra đi bảo vệ sơn hà thân thương
Cùng nhau tiến bước lên đường
Bền gan vững chí kiên cường xông pha
Không nề bão táp phong ba
Từng lâm đạn xới, đã qua bom cày
Nào e nếm mật nằm gai
Nhiều năm vất vả, lắm ngày nguy nan
Công đồn, hạ bốt, chống càn
Vào sinh ra tử vô vàn gian lao
Băng rừng rậm, vượt đèo cao
Chẳng lung lay chí, không nao núng lòng
Tinh thần quả cảm xung phong
Quyết tâm giải phóng non sông của mình
Xả thân vì nước hy sinh
Biết bao người đã quên mình vì dân!
Đồng bào chiến sĩ tri ân
Anh hùng liệt sĩ góp phần máu xương
Làm cho rạng rỡ quê hương
Ngời danh vạn thuở, sáng gương muôn đời
Thi Nang

KHỞI CÔNG LÀM ĐƯỜNG VÀNH ĐAI BA

Ở trên dải đất yên lành
Khởi công tạo lập đường vành đai ba
Làm cho rạng rỡ nước nhà
Trung ương Đảng đã đề ra lộ trình
Từ thành phố Hồ Chí Minh
Xuyên qua vùng đất hữu tình Long An
Giao thông thuận tiện an toàn
Sang Đồng Nai cũng dâng tràn mến thương
Rồi đi đến tỉnh Bình Dương
Tám làn xe chạy,mười phương đổ về
Nhiều nơi phố thị,đồng quê
Giúp cho hàng hóa dễ bề lưu thông
Miền Tây kết nối miền Đông
Bấy lâu kẻ đợi người mong từng ngày
Khi làm xong tuyến đường này
Lòng dân ý Đảng đong đầy nghĩa nhân
Thi Nang

QUÊ NHÀ

QUÊ HƯƠNG
Là nơi mẹ đẻ con ra
Quê hương – nỗi nhớ diết da suốt đời
Một vùng đất,một khoảng trời
In sâu ký ức từ thời ấu thơ.

Lời ru của mẹ ngày xưa
Đưa con vào những giấc mơ ngọt lành
Cánh cò bay lả đồng xanh
Mến yêu cuộc sống thanh bình làng quê.

Quê hương nơi chốn đi về
Nhắc ta giữ trọn lời thề cùng ai
Dù cho thế cuộc đổi thay
Vẫn là núi đó sông đây vững bền.

Về quê hương với mẹ hiền
Thảnh thơi trút bỏ ưu phiền trong ta!
Nguyễn Đức Tùy (bút danh Phan Hoàng)
(Trích trong tập thơ Lục Bát Tình Quê của nhà thơ Nguyễn Đức Tùy)

Xin phép kính họa với Thầy Nguyễn Đức Tùy một bài ạ

QUÊ NHÀ
Từ khi tạm biệt quê nhà
Lòng luôn yêu mến thiết tha trọn đời
Thân thương mặt đất khung trời
Ầu ơ tiếng mẹ cùng lời trẻ thơ.

Con đường,thửa ruộng năm xưa
Len vào giấc ngủ đêm mơ yên lành
Hàng cây rợp bóng vườn xanh
Thương cha nhớ mẹ đâu đành bỏ quê.

Dù xa vẫn muốn quay về
Trong tâm mãi khắc câu thề với ai
Sắt son một dạ không thay
Băng qua bão táp chẳng lay chí bền.

Bây giờ trở lại điền viên
Vui cùng con cháu,vợ hiền,quê ta
Thi Nang

ĐỘNG PHONG NHA – KẺ BÀNG

Cùng nhau ngoạn cảnh nước nhà
Nhiều người đã đến Phong Nha – Kẻ Bàng
Nơi đây có rất nhiều hang
Cửa hang cao rộng dễ dàng vào ra
Đón nhiều du khách gần xa
Non xanh nước biếc rất là đẹp xinh
Hang Vòm lấp lánh hữu tình
Do đèn đom đóm lung linh sắc màu
Đá ngầm ngoạn mục kề nhau
Từ xưa mãi đến mai sau vững bền
Giữa dòng bãi cát nhô lên
Hóa công khéo léo tạo nên cảnh này
Hồ ngầm trong vắt đẹp thay!
Hang Tiên,thạch nhũ làm say lòng người
Khi nhìn cảm thấy vui tươi
Hình phô như ngọc,nụ cười như hoa
Sông ngầm của nước Việt ta
Hang khô đẹp mắt như là động Tiên
Kỳ quan ở đất bình yên
Vang lừng danh tiếng khắp miền trần gian
Thi Nang