CHÚC XUÂN BẠN THƠ
Cánh én đầu xuân dệt ước mơ
Lòng người náo nức thỏa mong chờ
Mai vàng đào thắm mừng năm mới
Ý đẹp lời hay chúc bạn thơ
Trao đổi thi ca tình mãi đượm
Sẻ chia tâm sự nghĩa không mờ
Sớm hôm gặp gỡ trên trang mạng
Dẫu cách xa nhau mấy bến bờ.
Phan Hoàng
VH Hoạ lai bài thơ
CHÚC XUÂN BẠN THƠ của Bạn Phan Hoàng.
Xuân về tết đến thỏa niềm mơ.
Để khỏi mất công phải đợi chờ.
sáng sớm ra vườn xem cúc nở.
Chiều về nhập mạng dệt vần thơ.
Bạn bè kết nghĩa tình không nhạt.
Bằng hữu giao lưu nghĩa chẳng mờ.
Cạn chén nâng ly mừng gió mới.
Cùng nhau vui sống đẹp vô bờ,
VH
Bài họa
NIỀM TIN MỞ NGÕ
Mai đào nở rực sáng trời mơ
Vẽ sắc hồn nhiên thả mộng chờ
Phấn khởi giao hòa trong tiếng nhạc
Lưu thành cảm xúc giữa lời thơ
Tình xuân mãi đọng luôn thường ấm
Vị tết hoài thương sẽ chẳng mờ
Lộng lẫy dâng đời êm ả nhớ
Niềm tin rộn rã mở mang bờ.
31/1/2017
Bảo Minh Trang
Cảm ơn các thi hữu Vũ Lưu và Bảo Minh Trang đã họa thơ đồng cảm với TG.
Chúc các bạn năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và sáng tác nhiều thơ hay.
Xin họa lại mấy vần để đáp tạ:
TÌNH BẠN THƠ
Xuân sang thi hữu họa bài thơ
Gặp gỡ giao lưu thỏa ngóng chờ
Tiếp ý hài hòa lòng vẫn đợi
Ghép vần nhuần nhị dạ thường mơ
Hoa đời đẹp mãi không phai thắm
Tình bạn bền lâu chẳng nhạt mờ
Đồng cảm sẻ chia là đáng qúy
Như thuyền cập bến nối đôi bờ.
01.02.2017
Phan Hoàng
Thi Nang xin phép được góp vui cùng quý thi hữu:Phan Hoàng,Vũ Lưu,Bảo Minh Trang
NHỚ BẠN XƯA (bài họa)
Da mồi tóc bạc mãi nằm mơ
Chẳng gặp mà sao vẫn cứ chờ
Mến bạn lời hay hằn ở não
Thương người ý đẹp gửi vào thơ
Bao ngày lội suối đường thăm thẳm
Những buổi trèo non khói mịt mờ
Ngoảnh lại khu vườn nơi bến cũ
Còn đây kỷ niệm lúc xa bờ
Thi Nang
Cảm ơn thi hữu Thi Nang đã góp họa cùng chúng tôi.
Tôi xin họa thêm một bài để đáp tạ. Chúc thi sĩ luôn
dồi dào sức khỏe và sáng tác nhiều thơ hay!
MONG BẠN CŨ
.
Xa rồi năm tháng vẫn thường mơ
Núi cách sông ngăn cứ đợi chờ
Thương buổi tương phùng trao chén rượu
Nhớ ngày ly biệt tặng bài thơ
Ảnh hình trường cũ còn in đậm
Bóng dáng người xưa chẳng xóa mờ
Mong bạn trở về cùng gặp gỡ
Niềm vui như sóng vỗ tràn bờ.
Phan Hoàng