CHẶNG 8: THANH HÓA-NGHỆ AN(VINH)

Đoàn đua tạm biệt cảnh Sầm Sơn
Buổi sáng mây nhiều mát dịu hơn
Vượt dốc qua đồi nào quản ngại
Dầm sương dãi nắng cũng không sờn

Chặng tám cua-rơ lướt dặm trường
Kiên trì nỗ lực dưới vầng dương
Phạm Lê Xuân Lộc cùng Loic
Thắng ở Nghi Sơn giải dọc đường

Mải miết theo đoàn đến Diễn Châu
Trúc Sinh hăng hái tự ban đầu
Thành công giữa chặng mừng khôn xiết
Với Nguyễn Hoàng Sang lại dãi dầu

Bền tâm các đội vượt qua cầu
Xuống trũng lên gò chẳng ngại đâu
Laas đã đua tài giành hạng nhất
Văn Bình đạt giải tiếp theo sau
Thi Nang