NHỮNG VÌ SAO SÁNG

Sau hơn ba mươi năm dài chinh chiến
Biết bao người hiên ngang ra tiền tuyến
Có người vui mừng trở lại làng quê;
Nhưng cũng có người đi mãi không về.
Từ núi đồi đến bình nguyên,sông biển
Máu đào xương trắng nhuộm thắm quê hương
Nuốt lệ chia ly trong ngày đưa tiễn
Từng lớp thanh niên tiếp bước lên đường.
Ngày vui non sông nối liền một dải
Xót thương ôi!Người đi không trở lại
Đã xả thân để giải phóng non sông
Đến ngàn sau vẫn tạc dạ ghi lòng.
Mãi mãi đời đời Tổ quốc ghi công
Những vì sao tỏa sáng giữa mênh mông
Lập trang sử vàng vinh quang chói lọi
Làm rạng rỡ cho con cháu Lạc Hồng.
Thi Nang