QUÊ HƯƠNG BỪNG SÁNG

Bình minh tỏa sáng khắp muôn phương
Ngọn cỏ ven đường ướt đẫm sương
Ruộng như tấm thảm vàng hạt ngọc
Hoa mua khoe sắc tím bờ mương.

Thoăn thoắt em thơ bước tới trường
Dân làng bám đất giữ quê hương
Ríu rít chim kêu trên nhành trúc
Rì rào tre uốn cánh cung trương.

Dòng nước kênh xanh mát ruộng vườn
Lúa tăng hai vụ lúa “Nàng Hương “
Xen canh đậu phọng,dưa,cà,mướp
Thóc tốt,màu tươi đẹp xã phường.

Mờ mờ khói trắng nhạt mờ sương
“Máy phóng “phun châu lẹ khác thường
Cày máy thay trâu nghìn năm cũ
Điện về xóm ấp sáng quê hương.

Đẹp thay!Nhà lá hóa nhà tường
Ngói đỏ tô thêm cảnh phú cường
Đường nhựa trải dài trong thôn vắng
Qua hồi cực khổ:cát,bùn vương.

Quê hương bừng sáng ánh thái dương
Nghĩa xóm tình làng quý mến thương
Hiền hòa mộc mạc thân yêu quá!
Xinh người,đẹp cảnh,thắm quê hương.
             Thi Nang