CHẶNG 13: ĐÀ NẴNG – HỘI AN TP TAM KỲ(QUẢNG NAM)

Đoàn đua tiếp tục lên đường
Đã rời Đà Nẵng phố phường đẹp xinh
Mênh mang sóng nước lung linh
Dọc theo bãi biển hữu tình nên thơ
Trọng tài hướng dẫn cua-rơ
Đi qua cầu nối đôi bờ Hàn giang
Ngẩng đầu rực rỡ Rồng vàng
Huy hoàng cảnh sắc, vẻ vang nước nhà
Phất cờ xuất phát lại qua
Cua-rơ cố gắng tạo đà lướt mau
Chia thành tốp trước nhóm sau
Tha hồ hợp sức cùng nhau đua tài
Nào e gió tạt đường dài
Kiên tâm các đội miệt mài đua tranh
Xanh rì cụm núi Ngũ Hành
Thu vào tầm mắt bức tranh Điện Bàn
Rồi về phố cổ Hội An
Nhân dân cổ vũ chứa chan tình người
Ven lề đồng lúa vàng tươi
Hàng cây đứng giữa đất trời mênh mông
Cua-rơ quyết liệt tấn công
Vượt cầu Cửa Đại qua sông Thu Bồn
Mihkel chưa thở dập dồn
Đức Tâm chân cũng chẳng chồn, lướt nhanh
Cả hai dốc sức đua tranh
Dọc đường hớn hở đã giành giải cao
Trong lòng cảm thấy tự hào
Vượt qua nắng gió gian lao vô cùng
Tượng đài Mẹ Thứ anh hùng
Để cho hậu thế soi chung vạn đời
Guồng chân các đội không lơi
Đua tài nước rút về nơi đích gần
Martin đạt nhất năm lần
Mang về giải thưởng cá nhân rỡ ràng
Lập nên thành tích vẻ vang
Pi-Tơ vẫn giữ áo vàng áo xanh
Áo cam các đội tranh giành
Trải nhiều chặng đã ghi danh Tấn Hoài
Phạm Lê Xuân Lộc vui thay!
Lĩnh thêm áo trắng trong ngày vừa qua
Thi Nang