CHẶNG 11: VÒNG ĐUA THÀNH PHỐ HUẾ

Trân trọng cảm ơn ĐÀI TRUYỀN HÌNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (HTV) và TÔN ĐÔNG Á đã tổ chức cuộc đua xe đạp NON SÔNG LIỀN MỘT DẢI lần thứ 36 rất ngoạn mục
CHẶNG 11: VÒNG ĐUA THÀNH PHỐ HUẾ
Vòng đua ở Huế mộng mơ
Cố đô phong cảnh nên thơ hữu tình
Sông Hương nước biếc lung linh
Nhà cao cửa rộng đẹp xinh phố phường
Hàng cây rợp bóng trên đường
Các cô áo tím dễ thương dịu hiền
Cua-rơ đã vượt Trường Tiền
Người sau kẻ trước thường xuyên canh tầm
Cùng nhau hiệp lực đồng tâm
Kề vai sát cánh lăm lăm đua tài
Bền gan để lướt dặm dài
Nào e nắng gió thân trai dãi dầu
Thắng thua cũng chẳng màng đâu
Bánh xe quay tít qua cầu Phú Xuân
Dọc đường tích điểm dần dần
Pi-Tơ đạt giải góp phần thành công
Trước khi gần đủ số vòng
Rất là hấp dẫn thỏa lòng người xem
Luôn dùng chiến thuật để kèm
Lập nên thành tích, quyết đem giải về
Dâng tràn nhiệt huyết say mê
Phút giây nước rút cận kề đua tranh
Guồng chân mạnh mẽ rất nhanh
Giúp Martin Laas đã giành giải cao
Nhiều người cổ vũ đón chào
Bốn lần hạng nhất biết bao vui mừng!
Thi Nang