CHẶNG 20:TỪ BẾN TRE ĐẾN CẦN THƠ

Miền Tây cảnh hữu tình
Sông lững lờ nước chảy
Dừa dưới nắng lung linh
Đoàn đua nay trở lại

Dẫu đường xa chẳng ngại
Đồng ruộng lúa mênh mông
Cua-rơ vững tay lái
Qua Trà Vinh,Vĩnh Long

Có nhiều lượt tấn công
Nguyễn Văn Dương cán mức
Trước tiên ở Càng Long
Tinh thần luôn nỗ lực

Dù tiết trời oi bức
Quốc Khang tới Long Hồ
Được thưởng do bền sức
Rộn rã tiếng hoan hô

Tiếp tục vượt trường đồ
Tiến công càng quyết liệt
Vào lúc cuối mùa khô
Về Cần Thơ thật tuyệt

Chúc mừng Trần Tuấn Kiệt
Đạt giải nhất lần năm
Trong lòng đầy nhiệt huyết
Đua tài rất quyết tâm
Thi Nang