ĐỀN BẾN DƯỢC

Bên sông Sài Gòn hiền hòa 
Từ xa đã thấy một toà tháp cao. 
     Gió đưa cành lá vẫy chào 
Mười phương du khách tìm vào nơi đây 
   Xanh xanh tươi mát ngàn cây 
Thướt tha rặng liễu gầy gầy dáng mai. 
   Từng đoàn già trẻ gái trai 
Tưng bừng nô nức vui ngày hội xuân   
   Xênh xang đủ kiểu áo quần 
Khom khom lưng mẹ gian truân đã nhiều 
   Hây hây đôi má mĩ  miều 
Phong lưu tài tử yêu kiều giai nhân 
   Cùng nhau đến cổng tam quan 
Ung dung qua cửa dừng chân đứng nhìn 
   Nét son bia đá xinh xinh 
“Đời đời ghi nhớ”chiến binh của mình 
   Vì dân vì nước hy sinh 
Công ơn vòi vọi, nghĩa tình thiết tha. 
   Đền rồng đồ sộ nguy nga 
Uy nghi tượng Bác giữa nhà kính thương 
   Chử vàng trên  đá hoa cương 
Khắc tên liệt sĩ  vào tường muôn năm 
    Thân nhân ngày Tết viếng thăm 
Khói hương nghi ngút tình thâm lệ tràn. 
    Tầng hầm xây dựng vững vàng 
Bồn hoa thảm cỏ ngày càng đẹp thêm 
    Có đèn chiếu sáng đêm đêm 
Dòng sông nước chảy êm đềm uốn quanh 
    Mây bay lơ lửng trời xanh 
Một bầu không khí trong lành mênh mang 
    Leo lên tháp, ngắm xóm làng 
Thôn trang ngoạn mục ,an khang thái bình 
    Mến yêu đất nước quê mình 
Muôn đời bất diệt anh linh Tiên Rồng 
   Hàng dừa soi bóng lòng sông 
Ngồi trông thuyền nhỏ xuôi dòng khoan thai 
   Nhớ người nằm xuống đất này 
Cho non nước Việt ngày nay vững bền. 
   Ngàn sau Bến Dược lưu tên 
Ngôi đền tưởng niệm…, ngôi đền hùng anh . 
Thi Nang