Đâu ngờ lá rụng phủ đầy sân
Bỏ nhánh rời cây biệt cõi trần
Giữa buổi tiêu sầu âm sáo vọng
Trong ngày giải muộn tiếng đàn ngân
Khơi lòng cảm xúc còn bao lượt?
Gợi cảnh từ ly đã mấy lần?
Để lại chồi non cùng gốc cỗi
Ôi!Đời biến chuyển tựa phù vân!
Thi Nang
MÙA KHÔ LÁ SA-KÊ RỤNG
Giữa cảnh mùa khô rụng lá vàng
Sao đành vĩnh biệt ánh thiều quang!
Từ xanh đã chuyển dần sang úa
Bỏ đọt lìa cây rất khẽ khàng
Thi Nang
NỖI BUỒN MAN MÁC
Bài 653
NGÂN NGẤN
Nhặt chi
hạt nhớ rơi thềm
Ước mơ
khó cưỡng, môi mềm khó dâng…
Mây bay
về
cõi trắng ngần
Còn đâu bẽn lẽn
mà cần
nắng hôn?
Lời châu
nhả ngọc khéo tôn
Ngai vàng thần tượng
nhốt ngôn tự tình.
Đời!
còn nhung nhớ như in
Bài thơ
ngân ngấn lặng thinh não nề…
Đoàn Kim Ánh (Hoa Cúc Vàng Anh)
Xin phép được tiếp vần với Đoàn Kim Ánh (Hoa Cúc Vàng Anh)
NỖI BUỒN MAN MÁC
Hương hoa ngan ngát bên thềm
Khơi dòng lưu bút tay mềm mại dâng…
Nhìn nhau rồi đứng tần ngần
Chỉ chờ câu nói đâu cần nụ hôn!
Không dùng xảo ngữ để tôn
Mà đem mỹ ý kim ngôn tỏ tình
Hình xưa trí vẫn còn in
Trải qua cay đắng làm thinh chẳng nề
Thi Nang
BỞI CHÙNG TƠ
Vì lý do sức khỏe,Thi Nang không trả lời nhiều được.Xin phép được đáp lễ với Dương Lakkiu một bài thôi nhé!
LẺ ĐƯỜNG TƠ
Thiên sầu nguyệt ẩn lạc hồn thơ
Văng vẳng miên man khúc nhạc chờ
Để dạ bâng khuâng mòn mỏi nhớ
Cho lòng bức rức rã rời mơ
Duyên trần đoạn kết nào ai ngỡ
Ái tục thành tan mấy kẻ ngờ
Một kiếp long đong đời mãi nợ
Buồn thay số phận LẺ ĐƯỜNG TƠ .
L@ K.
Bài đáp lễ:
BỞI CHÙNG TƠ
Đem tình độ ấy gửi vào thơ
Cách trở đò giang vẫn đợi chờ
Thuở nọ hình xinh lòng mãi nhớ
Năm nào ảnh đẹp trí hằng mơ
Lìa xa xóm nhỏ chưa lần ngỡ
Giã biệt làng xưa chẳng chút ngờ
Khổ não do mình không có nợ
Cho đàn lạc nốt bởi chùng tơ
Thi Nang
DẠO BƯỚC QUANH VƯỜN
Dạo bước vườn cây quả trĩu cành
Xuân về rợp lá mỡ màng xanh
Nghe người dễ chịu lòng thanh thản
Ngoạn cảnh bình yên giữa đất lành
Thi Nang
NGOẠN CẢNH CHIỀU HÔM
Chiều hôm lũ sẻ đậu hiên nhà
Trước ngõ xe về tận nẻo xa
Lặng lẽ bên thềm ta ngắm cảnh
Cây hoàng yến đã nở nhiều hoa
Thi Nang
CÒN LƯU KỶ NIỆM
Rời tay,rẽ lối,ở đôi bờ
Chỉ gặp mươi lần giữa giấc mơ
Bãi cỏ ngày nao vàng nắng nhạt
Hàng cây buổi nọ trắng sương mờ
Chia lìa cảnh cũ lòng đau đớn
Giã biệt quê nghèo trí ngẩn ngơ
Đã trải qua rồi bao tháng đợi
Còn lưu kỷ niệm những năm chờ
Thi Nang
ĐÀNH LỖI HẸN
Người đi dặm thẳm hằng thương nhớ
Kẻ ngụ rừng sâu mãi ngóng chờ
Cẩn thận đem tình thêu nét chữ
Âm thầm lấy nghĩa dệt bài thơ
Ra thềm ngắm rẫy sương mờ mịt
Tựa cửa nhìn nương khói lững lờ
Thuở ấy đường xa đành lỗi hẹn
Canh dài dáng cũ lẻn vào mơ
Thi Nang
HỢP SỨC CHUNG LÒNG
Hợp sức chung lòng khổ cũng cam
Điều hay lẽ phải nhiệt tâm làm
Lên rừng xuống biển nào e ngại
Quyết giữ sơn hà của Việt Nam
Thi Nang
THAM QUAN THỦY CUNG Ở PHÚ QUỐC
Lũ lượt theo đoàn tới thủy cung
Kề vai ngắm cảnh đẹp vô cùng
Trên đường khúc khuỷu người đi chậm
Giữa bể êm đềm cá ngụ chung
Mực đã vươn mình không ẩn náu
Rùa đang khép miệng chẳng săn lùng
Nhiều con vật biển trưng bày sẵn
Để khách khi nhìn sẽ tập trung
Thi Nang