NUÔI DẠY CON NÊN NGƯỜI

Nuôi từ lúc tạo bào thai
Cưu mang chín tháng mười ngày sinh ra
Chào đời cất tiếng oa oa
Hài nhi bụ bẫm cả nhà vui thêm
Lời ru của mẹ dịu êm
Cho con giấc ngủ từng đêm yên lành
Nhờ dòng sữa ngọt lớn nhanh
Con lên sáu tuổi học hành chăm,ngoan
Sớm hôm cha mẹ lo toan
Đi về đưa rước an toàn giao thông
Đêm ngày lặng ước thầm mong
Mai sau góp sức ra công giúp đời
Đôi khi trái gió trở trời
Bên giường thao thức không rời xa con
Chăm nom suốt mấy đêm tròn
Để cho con trẻ không còn ốm đau
Rời nơi cắt rốn chôn nhau
Nào ai quên được sắc màu quê hương
Từ khi tốt nghiệp ra trường
Con xa cha mẹ tìm đường mưu sinh
Trau dồi nghề viết lập trình
Chuyên cần luyện tập,nhiệt tình phát huy
Xin vào làm ở công ty
F P T cử con đi nước ngoài
Vượt qua vạn dặm đường dài
Đã từng mua vé máy bay đi về
Dù cho công việc bộn bề
Lòng con vẫn mến yêu quê đậm đà.
Trong vòng mười chín năm qua
Công ty phát triển rất là thành công
Ba mươi chi nhánh,văn phòng
Ở mười lăm nước khắp trong hoàn cầu
Duy trì vị thế hàng đầu
Sánh vai cùng với năm châu ngang tầm
Luôn luôn nỗ lực,tận tâm
Công ty hiện có mười lăm nghìn người.
Hằng ngày con hãy vui tươi
Trên môi nở những nụ cười xã giao
Hoàn thành nhiệm vụ được trao
Chung tay hợp sức lẽ nào không xong
Con nên nhẫn nại gắng công
Quê nhà cha mẹ hết lòng yêu thương
Bây giờ đang sống tha phương
Bền gan vững bước trên đường con đi
Yên tâm ở F P T
Chân thành cảm tạ công ty thật nhiều.
Thi Nang

Bài thơ này tham dự cuộc thi “LƯU GIỮ YÊU THƯƠNG” do công ty TNHH Phần mềm FPT Software tổ chức,đã đạt giải “TÁC PHẨM XUẤT SẮC”.
Thi Nang xin chân thành cảm tạ:
- Công ty TNHH Phần mềm FPT Software đã tổ chức cuộc thi này
- Tất cả mọi người đã đọc,thích và chia sẻ bài thơ này để giúp cho Thi Nang đạt giải
Trân trọng cảm ơn

MƯA BÃO (CƠN BÃO SỐ 9- đêm 25/11/2018)

Tầm tã giọt mưa rơi
Ào ào cơn gió giật
U ám cả bầu trời
Bão gây nhiều tổn thất

Nước tràn lan sũng đất
Cây bật gốc ngăn đường
Đè gãy xe,người mất
Biết bao nỗi đoạn trường!

Chứng kiến cảnh tang thương
Đường thành sông nước chảy
Nhà bay mái sập tường
Nhiều xe đang tắt máy

Thuyền neo bến bùng cháy
Sạt lở đường sắt hư
Tàu hỏa đành ngưng chạy
Thảm họa thế này ư?

Chẳng biết đến bao chừ?
Không còn cơn bão tố
Để cho người an cư
Giúp cho đời bớt khổ

Bão đã vào Nam Bộ
Đối mặt trước phong ba
Mong Phật trời phù hộ
Cứu độ khắp muôn nhà
Thi Nang

VỀ DỰ LỄ NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (Trường THCS An Nhơn Tây,ngày 20/11/2018)

Hôm nay trở lại trường xưa
Vào Ngày Nhà Giáo mới vừa diễn ra
Thầy trò tình nghĩa đậm đà
Ân cần tiếp đãi rất là thân thương
Nhiều người tóc bạc như sương
Cùng nhau về dưới mái trường mến yêu
Các cô giáo trẻ mĩ miều
Thướt tha tà áo,yêu kiều gót chân
Học trò tập hợp trên sân
Đều dùng ghế nhựa ngồi gần bên nhau
Quần xanh áo trắng tươi màu
Theo đơn vị lớp trước sau thẳng hàng
Khán đài vững chắc khang trang
Dịu dàng múa hát,nhịp nhàng đàn ca
Phụ huynh,đại biểu gần xa
Đã cùng tham dự tặng hoa chúc mừng
Trong bầu không khí tưng bừng
Niềm vui rộn rã qua từng phút giây
Cô Hân đọc diễn văn hay
Học trò cảm tạ công thầy ơn cô
Noi theo gương sáng Bác Hồ
Mai sau góp sức điểm tô nước nhà
Học trò hớn hở cài hoa
Rồi Ban Giám Hiệu tặng quà giáo viên
Nghe lòng tự tại an nhiên
Quay về lứa tuổi thiếu niên thuở nào
Đồng thời khen thưởng phong trào
Có nhiều thành tích công lao với trường
Thầy hưu trí chốn quê hương
Trò đi bốn hướng mười phương giúp đời
Dù qua biển thẳm non khơi
Không quên kỷ niệm ở nơi học đường
Thi Nang

YÊU NGHỀ MẾN TRẺ

Từ khi dấn bước vào đời
Bao trang giáo án bao lời mến thương
Mỗi ngày hai buổi đến trường
Hết lòng phục vụ quê hương của mình
Kiên trì dìu dắt học sinh
Ra công giảng dạy nhiệt tình hăng say
Không màng dặm thẳm đường dài
Yêu nghề mến trẻ chung tay góp phần
Luôn luôn giữ vững tinh thần
Khó khăn không ngại gian truân chẳng nề
Đảm đang nhiều việc bộn bề
Ngày qua tháng lại đi về sớm trưa
Nào e nắng,gió,sương,mưa
Dù đò gặp sóng vẫn đưa tới bờ
Từng giây,từng phút,từng giờ
Tận tâm dạy dỗ trẻ thơ miệt mài
Thi đua chữ tốt văn hay
Chuyên đề,hội giảng,bao ngày trải qua
Nghĩa tình đồng nghiệp đậm đà
Tưng bừng buổi lễ lời ca tiếng cười
Chăm lo dạy chữ,dạy người
Chuyên cần luyện tập,vui tươi học hành
Nhiều trò nay đã thành danh
Như hoa đua nở trên cành tỏa hương
Thầy cô tóc đã điểm sương
Vẫn còn mến lớp yêu trường thiết tha
Thi Nang