Mỗi buổi xuân về khúc nhạc ngân
Từ nơi chợ xã đến thôn gần
Đem vài dĩa mứt mời con trẻ
Tuyển mấy chung trà đãi bạn thân
Ngọn bút thay lời thêu bảy chữ
Bài thơ diễn ý dệt năm vần
Huy hoàng cảnh sắc mừng Đinh Dậu
Được hưởng thanh bình nhớ vĩ nhân
Thi Nang
Monthly Archives: January 2017
KHAN MAI HOA KHAI
看 梅 花 開
階 旁 萬 朵 梅
賞 玩 每 花 開
夕 過 蜂 群 舞
朝 還 蝶 螻 來
看 園 懷 俊 杰
覽 景 惜 英 才
幾 次 飄 黃 瓣
多 時 使 我 哀
詩 囊
Hán Việt:
KHAN MAI HOA KHAI
Giai bàng vạn đóa mai
Thưởng ngoạn mỗi hoa khai
Tịch quá phong quần vũ
Triêu hoàn điệp lũ lai
Khan viên hoài tuấn kiệt
Lãm cảnh tích anh tài
Kỷ thứ phiêu hoàng biện?
Đa thời sử ngã ai
Thi Nang
Dịch nghĩa:
XEM HOA MAI NỞ
Bên thềm vạn đóa mai
Xem ngắm từng hoa nở
Buổi chiều đã qua,bầy ong bay liệng
Buổi mai trở lại,lũ bướm đến
Trông vườn nhớ tuấn kiệt
Nhìn cảnh tiếc anh tài
Mấy lần gió cuốn cánh hoa vàng bay?
Lắm lúc khiến ta thương xót
Thi Nang
DU XUÂN
游 春
往 昔 吾 常 玩 賞 春
平 明 赤 日 照 人 群
妖 嬌 女 秀 而 前 步
隱 忍 男 清 更 後 循
覧 壑 耽 泉 看 綠 水
哀 松 愛 柳 視 藍 筠
安 闲 好 景 忘 長 路
再 遇 英 雄 想 偉 勳
詩 囊
Hán Việt:
DU XUÂN
Vãng tích ngô thường ngoạn thưởng xuân
Bình minh xích nhật chiếu nhân quần
Yêu kiều nữ tú nhi tiền bộ
Ẩn nhẫn nam thanh cánh hậu tuần
Lãm hác đam tuyền khan lục thủy
Ai tùng ái liễu thị lam quân
An nhàn hiếu cảnh vong trường lộ
Tái ngộ anh hùng tưởng vĩ huân
Thi Nang
Dịch thơ:THƯỞNG NGOẠN PHONG CẢNH MÙA XUÂN
Thuở trước ta thường đi chơi để nhìn xem cảnh đẹp mùa xuân
Lúc ban mai,mặt trời đỏ soi sáng cho loài người
Những cô gái đẹp đẽ và mềm mại mà bước đi trước
Những chàng trai tài hoa và nhẫn nại lại lần theo sau
Nhìn rãnh nước nơi chân núi,mê dòng suối,trông nước biếc
Thương cây tùng,yêu cây liễu,xem cây tre xanh
( Vì) Ham thích cảnh bình yên thong thả (nên) quên đường dài
( Khi)Gặp lại hào kiệt xuất chúng ( khiến lòng) nhớ công lao lớn
Thi Nang
MỪNG XUÂN ĐINH DẬU (2017)(nđt)
Bản xã tưng bừng giọng hát ngân
Cờ sao rực rỡ khắp xa gần
Ôn tồn mỗi tiếng mừng Đinh Dậu
Nhỏ nhẹ đôi lời tiễn Bính Thân
Ngọn bút ngày Xuân vừa nhả chữ
Bài thơ dịp Tết đã gieo vần
Mai đào nở rộ cành xinh xắn
Cảnh sắc tươi màu đượm nghĩa nhân
Thi Nang
MẪU TÂM
Mẹ già đã chín mươi tư,
ngồi trên võng trúc mong thư con về.
Ngày ngày từng phút tái tê,
công danh phú quý trôi về biển Đông.
Mẹ ơi !đừng mãi ngóng trông,
xuân sang quẳng gánh non sông sum vầy!!!
Ai Tâm
ĐÓN MỪNG XUÂN ĐINH DẬU (2017)(nđt)
Lộng lẫy nhà cao ở tứ bề
Bên thềm vẳng lại tiếng thần kê
Tưng bừng vạn nẻo mùa Xuân đến
Rộn rã ngàn nơi cảnh Tết về
Triển lãm huy hoàng khu phố chợ
Trưng bày rực rỡ xóm làng quê
Đường hoa diễm lệ tươi màu sắc
Đón buổi đầu năm đã cận kề
Thi Nang
NGỌC BÍCH ẨN TRONG ĐÁ (nđt)
Họa bài:VỊNH CÂY THÔNG của Phùng Thanh Bình
VỊNH CÂY THÔNG
Thông xanh tự cổ vốn tiềm tàng
Thân hóa thuốc tiên độ nước làng !
Reo giữa đất trời đàn với gió
Đứng trong vũ trụ họa cùng trăng !
Tâm hồn thanh thản như hoa cỏ
Khí phách hiên ngang giống đại bàng !
Cây cũng rất người-nhân cách tỏ
Vóc tầm thơ vịnh tiết xuân sang !
TB
NGỌC BÍCH ẨN TRONG ĐÁ (nđt)
( họa y vần – thông vận)
Ngọc bích nghìn thu vẫn ẩn tàng
Dầm mưa dãi nắng ở thôn làng
Mơ ngày đẹp dáng thường trưng ảnh!
Đợi buổi tươi màu sẽ ngắm trăng!
Chớ để thân vùi bên bãi sậy!
Đừng đem sắc ủ cạnh cây bàng!
Bao đời lặng lẽ nằm trong đá
Chẳng rõ khi nào mới được sang?
Thi Nang
hoặc:NGỌC BÍCH ẨN TRONG ĐÁ (nđt)
(họa bộ vận – chính vận)
Ngọc bích nghìn thu vẫn ẩn tàng
Dầm mưa dãi nắng ở thôn làng!
Mong chàng tuấn kiệt năng mài giũa!
Đợi khách anh hào hãy điểm trang!
Chớ để thân vùi bên bãi sậy!
Đừng đem sắc ủ cạnh cây bàng!
Bao đời lặng lẽ nằm trong đá
Chẳng rõ khi nào mới được sang?
Thi Nang
HOA ĐÀO KHOE SẮC
Tết đến hoa đào nở đón xuân.
Muôn hoa khoe sắc nụ quây quần.
Cánh đào bừng nở khoe sắc thắm.
Chào đón xuân về dậy sức xuân !
Lương Hoa
MAI
Mảnh khảnh hình hài,
đứng giữa trần ai,
qua bao tháng rộng,
trải mấy năm dài,
không nề nắng lửa,
chẳng ngại sương mai,
tàn đông nảy nụ,
đầu xuân bung đài
Thi Nang
MAI NỞ MỪNG XUÂN ĐINH DẬU
@ Giao lưu cùng thầy Thi Nang:
Rộn rã tiếng gà gọi nắng mai
Nhà nông thức dậy vội nghe đài
Nào tin thời tiết, tin nông sản
Tất bật ra đồng… thật quý thay!
NL
Xuân sang khắp chốn nở đào mai
Mơn mởn xinh tươi những nhụy đài
Cả nước chào mừng năm mới đến
Mùa xuân Đinh Dậu thật vui thay!
PH
Kính chúc thầy Phan Hoàng và Người lính cùng tất cả thi hữu năm mới dồi dào sức khỏe và tràn đầy niềm vui
MAI NỞ MỪNG XUÂN ĐINH DẬU
Mỗi Tết ra vườn thưởng ngoạn mai
Nhiều hoa nở rộ thắm tươi đài
Lay cành vẫy cánh mừng Đinh Dậu
Đón buổi xuân về rực rỡ thay!
Thi Nang