NHỚ THƯƠNG QUÊ CŨ (Ngũ độ thanh)

Bên đồi khói tỏa quyện làn sương
Lữ khách dừng chân ở vệ đường
Ngoảnh lại quê nghèo khơi nỗi nhớ
Trông về xóm nhỏ gợi niềm thương
Luôn hằn xuống dạ khi rời lớp
Mãi tạc vào tâm thuở đến trường
Cảnh cũ vườn xưa giờ cách biệt
Ôm tình ấp nghĩa trải ngàn phương.
Thi Nang

TRƯA HÈ (Thất ngôn bát cú – Một vần)

Gà ru lảnh lót giữa trưa hè
Gió vội hôn vào những lá me
Ủ rũ cây hành bên liếp hẹ
Tiêu điều bụi trúc cạnh hàng tre
Hằn sâu mỗi tiếng đàn chim sẻ
Khắc đậm từng hồi khúc nhạc ve
Nóng nực bao ngày thương lũ trẻ
Khi nhìn cảnh vật khiến lòng se
Thi Nang

NHỚ VƯỜN XƯA (Ngũ độ thanh)

Thu về gợi nhớ mảnh vườn xưa
Cảnh cũ ngày nao rợp bóng dừa
Tĩnh mạc,bình an,nhiều kẻ thích
Thanh nhàn,giản dị,lắm người ưa
Bao lần trở lại còn nghe thiếu!
Những lượt về thăm chẳng thấy thừa
Giã bạn lìa quê từ buổi ấy
Đau lòng xót dạ giữa chiều mưa!
Thi Nang

NHỚ BẠN CŨ TRƯỜNG XƯA

Sau vườn vẳng lại tiếng gà trưa
Trước ngõ,thầm trông mấy chậu dừa
Gợi lắm niềm thương tình bạn cũ
Khơi nhiều nỗi nhớ cảnh trường xưa
Tâm còn khắc mãi ngày sum họp
Trí vẫn in hoài buổi tiễn đưa
Mỗi độ thu về thay đổi lớp
Hằng năm chẳng rõ thiếu hay thừa?
Thi Nang

TIỄN BẠN QUA SÔNG (Ngũ độ thanh)

Cùng nhau vững bước vượt qua đồng
Mẩy hạt trên nhành lúa trĩu bông
Chở bạn rời quê thuyền rẽ sóng
Lìa cây bỏ cội lá theo dòng
Cò đang rỉa cánh bên bờ ruộng
Cỏ đã vươn mầm cạnh bến sông
Tiễn biệt người đi buồn lẻ bóng
Còn in kỷ niệm mãi trong lòng
Thi Nang

NHỚ THỜI TRAI TRÁNG

Trông vườn trĩu quả nhớ rừng xanh
Những nẻo đường xưa rợp lá cành
Lác đác bên cầu dăm bụi cỏ
Sơ sài cạnh rẫy mấy lều tranh
Thương ngày ở lại miền thôn dã
Hẹn buổi về thăm chốn thị thành
Phục vụ quên mình cho Tổ quốc
Cầu mong đất Việt mãi yên lành
Thi Nang

ANH HÙNG LAO ĐỘNG:ĐỖ VĂN ĐỨC

Khi nhìn nước mất nhà tan xót lòng
Chú Đức lên đường bảo vệ non sông
Máu lũ giặc trào trên chuôi mã tấu
Thây quân thù ngã dưới gậy tầm vông
Khi đi đến xưởng làm ra súng ống
Lúc trở về nhà gánh chịu xiềng gông
Vào tù,giữ vững tinh thần chiến đấu
Ra khám,lo tròn nhiệm vụ truyền thông
Bám trụ Hàm Rồng,nối dây liên lạc
Xông pha lửa đạn,anh hùng lập công.
Thi Nang

ANH HÙNG TÔ VĂN ĐỰC

Thời niên thiếu chịu nhiều điều đắng cay
Cạo mủ cao su để sống qua ngày
Giã biệt Đồng Xoài,rèn tâm luyện chí
Quay về Nhuận Đức,hợp sức chung tay
Tạo ra súng ống trừ thù ngã gục
Bám trụ hầm hào bắn giặc lăn quay
Làm mìn đánh bật xe tăng thiệt hại
Vượt pháo xông vào chiến trận hăng say
Nổi tiếng anh hùng,rạng danh trung tá
Tô Văn Đực đã bền gan góp tài
Thi Nang