TIẾC THƯƠNG CỐ CHỦ TỊCH NƯỚC TRẦN ĐẠI QUANG ĐÃ QUA ĐỜI

Buồn thay!Chủ tịch nước từ trần
Vạn cổ đồng bào mãi nhớ ân
Nỗ lực tài bồi cho tổ quốc
Công dày nghĩa cả được lòng dân

Lãnh đạo kiên cường chẳng tiếc thân
Ngày đêm quyết giữ vững tinh thần
Duy trì bảo vệ yên bờ cõi
Dũng cảm hiên ngang đã góp phần

Giúp đỡ an ninh ổn định dần
Cho đời phát triển những lòng nhân
Sao mà đột ngột lìa dương thế!
Giữa buổi dân thương ,tổ quốc cần!
Thi Nang

ĐÊM TRUNG THU

Lũ trẻ chơi đùa cạnh cháu con
Niềm vui rộn rã dưới trăng tròn
Quây quần mắt dõi khung đèn đẹp
Nũng nịu tay cầm mẩu bánh ngon
Bạn cũ quê nghèo ân chẳng mất
Nhà xưa xóm nhỏ nghĩa luôn còn
Vòng quanh gõ nhịp cùng nhau hát
Giữa cảnh đêm rằm giọng véo von
Thi Nang

GẶP GỠ RỒI CHIA LY (nđt – bốn cặp đối ngẫu)

Gặp gỡ hôm nào thương dáng nhỏ
Chia lìa độ ấy tủi đầu xanh
Người qua suối thẳm về thôn xã
Kẻ đến rừng sâu giã thị thành
Ảm đạm ngày đông sầu mỗi khắc
Âm thầm buổi hạ nhớ từng canh
Hình thon mới vẽ đường mơ đẹp
Ảnh cũ vừa chen giấc mộng lành
Thi Nang

CHÚC MỪNG BUỔI HỌP MẶT THI HỮU VIỆT NAM THI ĐÀN (Ngày 30/9/2018 tại Hải Phòng)

Trân trọng cảm ơn Việt Nam Thi Đàn tổ chức buổi họp mặt các thành viên tại thành phố Hải Phòng.
Thi Nang rất tiếc do sức khỏe yếu nên không về dự họp mặt được.Xin viết bài thơ này gửi đến quý thi hữu.
Kính chúc buổi họp mặt thành công tốt đẹp.

CHÚC MỪNG BUỔI HỌP MẶT THI HỮU VIỆT NAM THI ĐÀN
(Ngày 30/9/2018 tại Hải Phòng)
Chúc mừng “Điểm hẹn tình thơ”
Niềm vui họp mặt người chờ bạn mong
Khi về thành phố Hải Phòng
Cùng nhau gặp gỡ thỏa lòng ước ao
Đong đầy cảm xúc dạt dào
Đường xa dặm thẳm biết bao nghĩa tình
Thăm khu di tích Trạng Trình
Sang xem cảng biển phồn vinh thái hòa
Rồi ra quần đảo Cát Bà
Nhớ mua đặc sản làm quà tạ ơn
Đi qua bãi biển Đồ Sơn
Thân đầm nước biếc sóng mơn má đào
Bên bờ rợp bóng phi lao
Đêm về gió thổi rì rào,trăng soi
Vào thăm thắng cảnh núi Voi
Hóa công tạo động người coi thỏa lòng
Đến nơi lừng lẫy chiến công
Tràng Kênh nằm cạnh dòng sông Bạch Đằng
Quay về phố cổ ngắm trăng
Thử dùng “miến trộn” lòng hằng ước mơ
Hãy về phố cảng đang chờ
Lời trao ý gửi câu thơ đậm đà
Dù gần hay ở cách xa
Thi nhân khắp chốn đều là bạn thơ
Thi Nang

BỜ SÔNG GÓC BỂ (nđt – bốn cặp đối ngẫu)

Tiễn bạn âm thầm ra góc bể
Đưa người lặng lẽ tới bờ sông
Đìu hiu cảnh cũ thương đầu bạc
Quạnh quẽ nhà xưa tủi má hồng
Những buổi ly sầu luôn ngóng đợi
Bao ngày cách biệt vẫn chờ trông
Tiêu điều cụm lá rơi vàng ngõ
Lạnh lẽo màn sương phủ trắng đồng
Thi Nang

KẺ ĐỢI NGƯỜI MONG (nđt – bốn cặp đối ngẫu)

Người đi dặm thẳm hằng mong ước
Kẻ ngụ rừng sâu mãi ngóng chờ
Để nhãn lay cành thêu gối mộng
Cho dầu trải bóng dệt đường mơ
Sông dài lạnh lẽo trăng về bến
Biển rộng đìu hiu sóng vỗ bờ
Nhỏ lệ hòa sương mờ nét chữ
Đem tình gửi nước đẫm vần thơ
Thi Nang

HAI PHƯƠNG CÁCH BIỆT (đề,thực,luận,kết đều đối ngẫu)

Bên thềm rực rỡ hoa hoàng yến
Trước cửa um tùm lá bạch mai
Ngắm liễu thương người ra biển rộng
Nhìn tre nhớ kẻ ngụ sông dài
Chân tình khảm não luôn trìu mến
Mỹ ý ghi lòng chẳng nhạt phai
Nỡ để thân hình đang cách biệt
Đành cam số phận đã an bài
Thi Nang

NHỚ BẠN THƯƠNG NGƯỜI (nđt-đề,thực,luận,kết đều đối ngẫu)

Âm thầm nhớ bạn về muôn nẻo
Lặng lẽ thương người ở bốn phương
Khắc đậm ân dày tâm dũng cảm
Hằn sâu nghĩa nặng chí kiên cường
Tinh thần thuở ấy luôn gìn giữ
Kỷ niệm hôm nào mãi vấn vương
Đã gửi từng câu ngày biệt lớp
Còn lưu mỗi ý buổi chia đường
Thi Nang

NHỚ MỘT CHIỀU MƯA

Trong lòng vẫn nhớ một chiều mưa
Rả rích đầu thu đẫm ngọn dừa
Nước đọng trên đường nơi cảnh cũ
Tre oằn giữa cổng chốn nhà xưa
Làng xa bạn ở tình không thiếu
Dặm thẳm mình đi nghĩa có thừa
Lúc biệt quê nghèo thương kẻ tiễn
Khi vào xóm nhỏ gặp người đưa…
Thi Nang