CÙNG NHAU XƯỚNG HỌA THI CA

Quý hữu Thi Đàn trở lại đây
Cùng nhau xướng họa rất vui vầy
Từng câu ẩn chứa bao lời đẹp
Mỗi tứ dâng trào những ý hay
Tạc hiếu vào tâm luôn nhớ mẹ
Hằn ân xuống dạ mãi thương thầy
Nhà xưa lớp cũ còn in đậm
Trải nghĩa gieo nhân ở chốn này
Thi Nang

MẸ TIỄN CON ĐI

Khi gà trỗi giọng đón vầng dương
Mẹ tiễn hai con đến phố phường
Dõi mắt nhìn theo xe biệt dạng
Quay đầu ngó lại cỏ đầy sương
Đìu hiu cảnh cũ kề bên cổng
Quạnh quẽ nhà xưa ở cạnh đường
Trí vẫn hằn sâu bao nỗi nhớ
Tâm còn khắc đậm những niềm thương
Thi Nang

ĐÓN CON VỀ

Bình minh rực rỡ đón con về
Suốt cả đêm ngày đợi mải mê
Lặng ngắm người qua nơi cạnh cổng
Thầm trông kẻ lại phía bên lề
Từng giây vẫn ngóng giờ sum họp
Mỗi phút hằng mong buổi cận kề
Rộn rã niềm vui lòng thoải mái
Gia đình hạnh phúc giữa làng quê.
Thi Nang

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU (Bà Nguyễn Thị Lê là thân mẫu của Phan Văn Nhớ)

Thắp nén hương trầm kính mẹ Lê
Vào nơi cực lạc chẳng quay về
Bao ngày cháu tủi hồn đau đớn
Mấy buổi con sầu dạ tái tê
Bỏ rạch lìa sông rời xã ấp
Xa nhà biệt cửa giã làng quê
Người đi để lại nhiều thương tiếc
Nguyện ước toàn gia bớt não nề!
Thi Nang

NUÔI HEO ĐẤT

Mỗi tháng đem tiền nhét bụng heo
Thành tâm giúp đỡ học sinh nghèo
Thương trò sớm tối đang phiền muộn
Xót trẻ đêm ngày đã đói meo
Nhẫn nại kinh qua hồi khốn đốn
Kiên cường nếm trải bước gieo neo
Leo đèo vượt dốc không hề nản
Dẫu lắm chông gai vẫn cố trèo
Thi Nang

CHÓ ĐẤT

Chó đất ngày đêm giữ cửa nhà
Đâu màng nắng táp mặc mưa sa
Âm thầm ngắm cảnh ngàn xe chạy
Lặng lẽ nhìn đường vạn khách qua
Dãi gió bao mùa không quản ngại
Dầm sương mấy độ chẳng nề hà
Luôn ngồi cạnh ngõ nhiều năm tháng
Những buổi đông về lạnh cắt da!
Thi Nang