BÃO LỤT

Màn mây phủ kín giữa lưng trời
Ảo não khi nhìn giọt nước rơi
Tạo lũ cho hồn đau tỉ kiếp
Làm mưa để dạ xót muôn đời
Thôn nghèo đã mất giờ vui vẻ
Ngõ hẹp đâu còn phút thảnh thơi
Thấy cảnh điêu tàn trong bão lụt
Nhà xiêu núi lở liệm thân người
Thi Nang

XIN HẸN NĂM SAU GẶP NHAU

Trân trọng cảm ơn Việt Nam Thi Đàn và anh Nguyễn Sơn Phương đã gửi thư mời Thi Nang về họp mặt vào ngày 18/8/2019.
Vì lý do sức khỏe yếu nên Thi Nang không thể về tham dự được,kính mong Việt Nam Thi Đàn và quý thi hữu lượng thứ.
Kính chúc buổi họp mặt các thành viên Việt Nam Thi Đàn thành công tốt đẹp.

XIN HẸN NĂM SAU GẶP NHAU
Chung tay góp sức cùng làm
Mười năm thành lập Việt Nam Thi Đàn
Đôi lời thổ lộ tâm can
Biết bao nghĩa nặng,vô vàn tình thân!
Đêm ngày chọn chữ gieo vần
Hăng say xướng họa,ân cần xã giao
Nhiều câu thắm thiết ngọt ngào
Đậm đà tình bạn,dạt dào ý thơ
Từng canh mỗi khắc trông chờ
Mong ngày tụ hội,đợi giờ đoàn viên
Cùng thi hữu khắp ba miền
Là niềm hạnh phúc bình yên trong đời
Sao mà thân thể rã rời!
Gặp khi trái gió trở trời đớn đau
Vậy là chẳng được gặp nhau
Thi Nang xin hẹn năm sau tương phùng
Sẽ về dưới “mái nhà chung”
Thỏa lòng mơ ước,vui cùng thi nhân
Chúc cho quý hữu xa gần
Tăng niềm phấn khởi,thêm phần vui tươi
Chúc cho tất cả mọi người
Trên môi nở những nụ cười hân hoan
Đi về thuận tiện an toàn
Chúc cho buổi họp Thi Đàn thành công
Thi Nang

CHIỀU THU HỒI TƯỞNG KỶ NIỆM XƯA

Chân trời ảm đạm rất nhiều mây
Sải cánh về đâu nhạn rẽ bầy?
Gió nhẹ âm thầm ru bãi cỏ
Sương mờ lạnh lẽo phủ vườn cây
Khơi ngày giã lớp niềm thương đậm
Gợi buổi lìa quê nỗi nhớ đầy
Bạn cũ trường xưa lòng cảm mến
Bây giờ kỷ niệm vẫn còn đây
Thi Nang

NHỚ THỜI KHÓI LỬA ĐÃ QUA

Viễn cảnh sa trường bóng ngựa ô
Từng băng lửa khói dựng cơ đồ
Lo tròn bổn phận mong bồi đắp…
Giữ vẹn sơn hà quyết điểm tô…
Bãi nhỏ,rừng sâu còn lạc xác
Đồi cao,vực thẳm đã xây mồ
Trần ai hãy nhớ lời thiên cổ:
“Nhất tướng công thành vạn cốt khô”
Thi Nang