Sửa soạn hành trang đến Mỹ Đình
Sum vầy ở giữa đất thần kinh
Ân cần tiếng gửi thời an lạc
Nhã nhặn lời trao cảnh thái bình
Hữu ảnh bao lần đang tái ngộ
Thi đàn mấy lượt đã hồi sinh
Tin rằng buổi họp đầy thân thiết
Thỏa ước kề vai đượm nghĩa tình
Thi Nang
Monthly Archives: March 2017
ỨC CỐ NHÂN
憶 故 人
我 適 視 浮 雲
徘 徊 憶 故 人
長 更 憂 濁 富
短 刻 樂 清 貧
昔 日 團 圓 友
今 時 隔 別 身
何 年 同 再 遇
所 約 在 陽 塵
詩 囊
+Hán Việt:
ỨC CỐ NHÂN
Ngã thích thị phù vân
Bồi hồi ức cố nhân
Trường canh ưu trọc phú
Đoản khắc lạc thanh bần
Tích nhật đoàn viên hữu
Kim thời cách biệt thân
Hà niên đồng tái ngộ
Sở ước tại dương trần
Thi Nang
+Dịch nghĩa:
NHỚ BẠN CŨ
Ta vừa xem mây nổi dễ tan
Bồi hồi nhớ bạn cũ
Canh dài buồn giàu mà đê tiện
Khắc ngắn vui nghèo mà thanh cao
Ngày xưa bạn tụ hội đầy đủ
Bây giờ thân xa cách mỗi người mỗi ngả
(Đến) Năm nào cùng gặp lại?
(Đó là) Điều mình ước nguyện ở cõi đời
Thi Nang (Phạm Văn Náng)
NHỚ NHUNG TRÔNG ĐỢI
+Hán Việt:
HOÀI VỌNG
Môn tiền hữu nại chi
Dữ tước lộng xuân thì
Vũ yến sầu châu lệ
Phi hồng thảm liễu my
Cô hình do ái mộ
Chích ảnh vị hồi quy
Sử thiếp tư hoài vọng
Bi phù ký biệt ly
Thi Nang
+Dịch thơ:
NHỚ NHUNG TRÔNG ĐỢI
Mít trước cổng cành lay
Đùa xuân sẻ gọi bầy
Lệ châu buồn én liệng
Mày liễu xót hồng bay
Vẫn chuộng hình đơn ấy
Còn đi bóng lẻ này
Cho nàng thêm nỗi nhớ
Biệt tích thật buồn thay!
Thi Nang (Phạm Văn Náng)
HOÀI VỌNG
懷 望
門 前 有 柰 枝
與 雀 弄 春 時
舞 燕 愁 珠 泪
飛 鴻 慘 柳 眉
孤 形 猶 愛 慕
只 影 未 回 歸
使 妾 滋 懷 望
悲 夫 既 別 離
詩 囊
+Hán Việt:
HOÀI VỌNG
Môn tiền hữu nại chi
Dữ tước lộng xuân thì
Vũ yến sầu châu lệ
Phi hồng thảm liễu my
Cô hình do ái mộ
Chích ảnh vị hồi quy
Sử thiếp tư hoài vọng
Bi phù ký biệt ly
Thi Nang
+Dịch nghĩa:
NHỚ NHUNG TRÔNG ĐỢI
Trước cửa có cành mít
Cùng chim sẻ đùa với mùa xuân
Lệ ngọc buồn rầu chim én liệng
Mày liễu thương xót chim hồng bay
Hình đơn vẫn yêu mến
Bóng lẻ chưa quay về
Khiến thiếp càng nhớ nhung trông đợi
Buồn thay!Đã lìa cách nhau
Thi Nang (Phạm Văn Náng)
NHỚ KỶ NIỆM XƯA
phùng thanh bình đã viết:
Đọc:”Nhớ bạn”-ThiNang
NHỚ
Nhớ nhau năm tháng tụ về
Thái lòng ta muối não nề như dưa
Những lòng quen thói buồn xưa
Mùi thiền chư bén lệ mưa tuôn trào !
Gửi Bạn B.K.H
TB
NHỚ KỶ NIỆM XƯA
Ra đi chẳng hẹn ngày về
Bồi hồi nhớ lúc cận kề sớm trưa
Mang theo hình bóng bạn xưa
Âm thầm nhớ buổi tiễn đưa lệ trào!
Thi Nang
KHI NÀO GẶP LẠI?
KHI NÀO GẶP LẠI?
Anh đi đã mấy mùa mưa
Em về trên bến sông xưa đợi chờ
Chia đường rẽ lối bơ vơ!
Nhìn ra nẻo cũ sương mờ mung lung
Qua bao năm tháng lạnh lùng!
Khi nào mới được trùng phùng hỡi anh?
Thi Nang
NHỚ THỜI TUỔI TRẺ
Đi vào núi thẳm rừng sâu
Trên đường vắng vẻ trắng màu sương sa
Lối mòn in dấu người qua
Cũ mèm đôi dép dặm xa băng ngàn
Năm dài tháng rộng gian nan
Nào ai thấu hiểu tâm can của mình
Thi Nang
HOA NỞ ĐẦU XUÂN
Giữa buổi đông tàn nụ mướt sao!
Đầu xuân hé nở vạn hoa chào
Khoe màu điểm sắc qua mười bữa
Vẽ cảnh tô vườn được chín tao
Thắm nhụy bên thềm cho nghĩa gửi
Tươi tràng cạnh ngõ để tình trao
Dầm sương dãi nắng không hề nản
Bướm lượn ong vờn cũng chẳng nao
Thi Nang (Phạm Văn Náng)
XÓT CHÀNG PHẠM LÃI