Địa đạo lừng danh xứ sở này
Bao người dốc sức dẫu phồng tay
Làm nên di tích còn lưu lại
Hậu thế khi nhìn cảm phục ngay.
ThiNang
Monthly Archives: July 2013
ĐẤT VIỆT
Rạng rỡ nghìn thu đất Việt này
Đồng bào,chiến sĩ quyết chung tay
Cùng nhau bảo vệ yên bờ cõi
Vững chí,bền lòng sẽ thắng ngay.
Thi Nang
TẠM DỪNG
Tôi xin dừng lại ở nơi này
Mải miết soạn bài mỏi cổ tay
Cảm tạ thi nhân cùng xướng họa
Khi nào rỗi việc sẽ về ngay!
ThiNang
XƯỚNG HỌA THƠ
Chọn tứ tìm vần để viết thơ
Giao lưu tuyệt cú ít hao giờ
Cùng nhau xướng họa,mình luôn thích
Ngẫm nghĩ,không hề dám đọc sơ
ThiNang
THU HÀ TƯỞNG NHỚ ĐÔNG SƠ
Nàng ngồi nhỏ lệ đẫm trang thơ
Từ xưa truyền mãi đến bây giờ
Ở chốn sa trường chàng thụ tiễn
Thu Hà tưởng nhớ Võ Đông Sơ!
ThiNang
NGƯỜI TÌNH KHÔNG TÊN
Chưa biết tên nàng để tặng thơ
Người dưng lại nhớ đến bao giờ?
Chờ hoài mỏi mắt mà không thấy!
Chắc phải về nguồn hỏi cố sơ
ThiNang
CÒN ĐÂU???
Còn đâu vóc ngọc với thân ngà
Nát đá,tan vàng,rũ cánh hoa
Nhạn đã lìa đàn không trở lại
Chiều tà nhớ bạn giọt châu sa!
ThiNang
TẬP LÀM THƠ
Nhớ thời tuổi trẻ tập làm thơ
Luyện chữ hằng đêm khoảng nửa giờ
Viết mãi mà sao không thấy chán
Mặc dù mình chỉ biết sơ sơ
ThiNang
TRÊN NẺO ĐƯỜNG XA
Sim nở trên đồi tím ngát hoa
Bụi đỏ vương đầy chân viễn xứ
Bên đường ngọn cỏ đẫm sương sa
ThiNang
TÍCH ĐỨC
Lương,nhân tích đức để làm người
Tựa đóa quỳ luôn hướng mặt trời
Tuyết sạch giá trong lòng khảng khái
Vô ưu thoải mái sống trên đời
ThiNang