BIỆT LY (nđt)(bài họa)

BIỆT LY (nđt)(bài họa)
Lỗi hẹn nên đành phải thế thôi
Hình xinh dáng đẹp đã xa rồi
Âm thầm trước ngõ nhìn mây nổi
Quạnh quẽ bên dòng thả lá trôi
Tủi phận ngày nao người rẽ lối
Hờn duyên độ ấy kẻ qua đồi
Bao mùa cách biệt lòng thay đổi
Nỡ để cho đầu trắng tựa vôi
Thi Nang

ĐÀNH THÔI (bài xướng)

Hoa tàn sắc nhạt cũng đành thôi
Mộng cũ tình xưa lỡ hết rồi
Hạ tới ve rền cung nhớ trỗi
Thu về oanh hót khúc buồn trôi
Xót xa lá rụng dâng đầy lối
Đau đớn mây sa phủ kín đồi
Buốt lạnh từng đêm cơn gió thổi
Lòng người sao nỡ bạc như vôi

Hồng Lĩnh
Đăk Lăk 27/4/2018

CUỐI XUÂN (nđt)

Giữa cảnh xuân tàn rộn tiếng ve
Còn năm,sáu bữa chuyển sang hè
Mai,tràm trước cửa nhành lay động
Nhãn,mận sau nhà lá phủ che
Lặng ngắm chân gà bươi rễ cỏ
Thầm trông cánh sẻ lượn cây chè
Bên vườn mát rượi lòng thanh thản
Sảng khoái tinh thần cạnh lũy tre
Thi Nang

RA VƯỜN NGOẠN CẢNH (nđt)

Ra vườn ngoạn cảnh lúc hừng đông
Lặng lẽ nhìn sương phủ cánh đồng
Trước ngõ nhành mai vừa nảy nụ
Sau nhà nhánh bưởi đã xòe bông
Xem dừa lại nhớ bao ngày tỉa
Ngắm mận nào quên những buổi trồng
Mít ngọt thơm lừng đang trĩu quả
Qua nhiều cực khổ mới thành công
Thi Nang

THƯỞNG NGOẠN CẢNH XUÂN (nđt)

Vầng đông xuất hiện ở chân trời
Rực rỡ mai vàng cảnh thắm tươi
Lộc đỏ âm thầm xen lẫn cánh
Chồi xanh lặng lẽ điểm tô đời
Qua thềm ngắm nụ khi nhàn nhã
Lại ngõ xem tràng lúc thảnh thơi
Mỗi Tết trong vườn hoa nở rộ
Đầu năm thưởng ngoạn sắc xuân ngời
Thi Nang

THƯƠNG NHỚ DÂU CON VÀ CHÁU

Thương dâu con vất vả
Mỗi buổi đi làm xa
Nơi quê người xứ lạ
Cháu ở với ông bà

Hơn tháng rưỡi trôi qua
Ông bà thương cháu quá!
Tỉnh giấc chạy tìm “ba”
Giữa đêm thường gọi “má”

Nấu từng nồi nước lá
Cho cháu tắm hằng ngày
Sáng chiều đều thay tã
Luôn giữ sạch bàn tay

Hết lòng vì cháu trai
Ông bà lo dưỡng dục
Ru cháu ngủ canh dài
Thân yêu tình cốt nhục

Cảnh gia đình hạnh phúc
Đã có cháu ngoan hiền
Đời sống thêm sung túc
Bình dị chốn điền viên

Mùa xuân đẹp khắp miền
Giữa lúc ngàn hoa nở
Mong cháu được bình yên
Theo cha rời xứ sở

Cổng trường xa đã mở
Hân hoan đón cháu vào
Buổi đầu tiên bỡ ngỡ
Trong lòng thỏa ước ao

Ông bà lặng ngắm sao
Mãi nhớ ngày đưa tiễn
Bồng bế cháu hôm nào
Giờ đây đành cách biển!
Thi Nang