TÌM BẠN THƠ (nđt – bài họa)

TÌM BẠN THƠ (nđt – bài họa)
Xướng họa giờ đây đã giảm dần
Nay dù cách trở vẫn còn thân
Luôn tìm chọn chữ làm tăng ý
Mãi luyện rèn câu để góp phần
Khắc não bao ngày yêu cảnh đẹp
Ghi lòng những buổi thích điều chân
Mình trao bạn gửi tình chan chứa
Chẳng rõ gần nhau được mấy tuần?
Thi Nang
ĐÓN TÌNH THƠ (bài xướng)
(Ngũ độ thanh)

Nắng cả chiều nay đã nhạt dần
Nhanh nào chuẩn bị đón người thân
Trà thơm đãi bạn rương còn cất
Rượu đắng mời anh tủ vẫn phần
Nổi nhị vui lòng cho não sáng
Vang khèn đẹp ý để lời chân
Vào ra mấy lượt theo đường dõi
Những bóng tình thơ buổi gặp tuần.

28/7/2018
Đoàn Nam

NGƯỜI ĐI KHÔNG VỀ!

NGƯỜI ĐI KHÔNG VỀ!
(Kính dâng lên anh linh của các liệt sĩ chưa tìm thấy hài cốt)
Ra đi bảo vệ sơn hà
Tuổi xuân phơi phới xông pha chiến trường
Chung lòng giải phóng quê hương
Mưa bom bão đạn khôn lường hiểm nguy!
Máu hồng tô thắm quốc kỳ
Gia đình mãi đợi người đi không về!
Ráng chiều nhuộm tím làng quê
Trong lòng giữ vẹn lời thề năm xưa
Qua bao sớm nắng chiều mưa
Nhưng mà hình bóng vẫn chưa phai mờ
Người đi tách bến xa bờ
Để người ở lại luôn chờ đợi nhau
Không gian đổi sắc thay màu
Ngày qua tháng lại trước sau một lòng
Bây giờ thống nhất non sông
Bao năm chờ đợi vẫn không thấy về
Thân người nằm lại sơn khê?
Rừng sâu,suối thẳm,trên quê hương mình?
Xả thân vì nước hy sinh
Để cho Tổ quốc hòa bình yên vui
Đời luôn nuối tiếc ngậm ngùi
Nhớ thương liệt sĩ thân vùi nơi đâu?
Thu về nhỏ giọt mưa ngâu
Người còn ở lại bạc đầu ngóng trông!
Thi Nang

BUỒN THU (Thuận nghịch độc – bài họa)

Xin góp vui cùng quý thi hữu:
BUỒN THU (Thuận nghịch độc – bài họa)
Ngày tháng biệt thu giữa cảnh buồn
Rũ cành cho lá đổ đầy khuôn
Thay màu giận nắng đang về nẻo
Chuyển hướng hờn mưa đã lại nguồn
Này điểm hẹn mong hằng ngóng mãi
Đấy người yêu chuộng vẫn chờ luôn
Say hồn khiến bạn trao tình cảm
Dày nghĩa tạc tâm kết chỉ luồn

Luồn chỉ kết tâm tạc nghĩa dày
Cảm tình trao bạn khiến hồn say
Luôn chờ vẫn chuộng yêu người đấy
Mãi ngóng hằng mong hẹn điểm này
Nguồn lại đã mưa hờn hướng chuyển
Nẻo về đang nắng giận màu thay
Khuôn đầy đổ lá cho cành rũ
Buồn cảnh giữa thu biệt tháng ngày
Thi Nang
Bài hoạ (vui là chính):

XÉT THƠ
(Thuận nghịch độc)

Ngày vọng xét thơ để vãng buồn
Nhủ về câu gượng tránh tròn khuôn
Thay từ mở lại êm dời hướng
Đổi ý làm cho nhã bục nguồn
Này chậm gió thương dành khổ mãi
Đó thừa giông giận khởi lì luôn
Say bài lỗi bủa sao vần kém
Dày xúc cảm bi đẫm dạ luồn

Luồn dạ đẫm bi cảm xúc dày
Kém vần sao bủa lỗi bài say
Luôn lì khởi giận giông thừa đó
Mãi khổ dành thương gió chậm này
Nguồn bục nhã cho làm ý đổi
Hướng dời êm lại mở từ thay
Khuôn tròn tránh gượng câu về nhủ
Buồn vãng để thơ xét vọng ngày.

22/7/2018
Đoàn Nam
*******************

Bài xướng của anh Ngân Kim :

BUỒN THƠ
(Thuận nghịch độc)

Ngày qua vọng tưởng ngẫm thơ buồn
Rượi rã thân mình ép trải khuôn
Thay đổi lặng thầm quên lãng sóng
Rẽ chia mòn mỏi nhớ nhung nguồn
Này dang dở thiếp đời sinh lỗi
Phận thủy chung tình nghĩa vẹn luôn
Say đắm cõi trần vương khổ lụy
Dày công trả nghiệp khắc sương luồn.

Luồn sương khắc nghiệp trả công dày
Lụy khổ vương trần cõi đắm say
Luôn vẹn nghĩa tình chung thủy phận
Lỗi sinh đời thiếp dở dang này
Nguồn nhung nhớ mỏi mòn chia rẽ
Sóng lãng quên thầm lặng đổi thay
Khuôn trải ép mình thân rã rượi
Buồn thơ ngẫm tưởng vọng qua ngày.

KN-21-7-2018

CƠN BÃO SỐ 3 (NĂM 2018) GÂY RA MƯA LŨ

Các tỉnh miền Trung gần Bắc bộ
Bão càn qua gãy đổ cây nhà
Đây là cơn bão số 3
Làm cho khốn đốn dân ta trăm bề
Lũ quét nơi làng quê núi lở
Khiến gia đình khổ sở lìa nhau
Ruộng đồng úng lúa,hoa màu
Người trôi theo nước thương đau vô cùng!
Nhìn thấy cảnh trong vùng bão lũ
Cửa nhà tan biết ngụ nơi đâu?
Xót xa kẻ khóc người sầu
Thiên tai tạo cảnh bể dâu não lòng!
Nhiều tuyến đường như sông,tựa suối
Xe lưu thông giữa buổi nước tràn
Cầu mong đi lại bình an
Vượt qua những bước gian nan ê chề!
Trước nỗi khổ lòng tê dạ tái
Lũ gây nhiều thiệt hại tổn hao
Cùng nhau giúp đỡ đồng bào
Qua cơn bão tố đã vào núi sông
Thi Nang

TRẬN CHUNG KẾT WORLD CUP 2018 (Pháp – Croatia)

Bốn năm mới có một lần
Túc cầu các nước xa gần tham gia
Trên sân vận động nước Nga
Pháp cùng với Croatia tranh tài
Cúp vàng sẽ thuộc về ai?
Người chờ kẻ đợi bao ngày trôi qua
Trong khi hiệp một diễn ra
Croatia phản lưới nhà tiếc thay!
Bấy giờ tỉ số “một – hai”
Nhân dân Pháp ở khán đài hân hoan
Pháp đang dẫn trước một bàn
Croatia đã bền gan chung lòng
Cùng nhau nỗ lực tấn công
Nhưng mà tỉ số vẫn không được hòa!
Hiệp hai đội Pháp thăng hoa
Ghi hai bàn nữa thành ra bốn bàn
Thủ môn của Pháp chủ quan
Để cho đội bạn làm bàn thật may!
Hết giờ,tỉ số “bốn – hai”
Cúp vàng nay lại về tay Pháp rồi
Trên sân kẻ đứng người ngồi
Chúc mừng hai đội đạt ngôi nhất nhì
Thi Nang

NGẮM CẢNH HOÀNG HÔN

Lưng trời ảm đạm gió lùa mây
Chẳng biết về đâu nhạn rẽ bầy?
Khói đã giăng buồn lên ngọn cỏ
Sương vừa thả lạnh xuống nhành cây
Khơi nhiều nỗi nhớ hằn tâm đậm
Gợi lắm niềm thương khảm não đầy
Bảng cũ trường xưa giờ cách biệt
Bao mùa kỷ niệm vẫn còn đây!
Thi Nang

MAI VÀNG

Mai vàng rợp bóng phủ màu xanh
Nỗ lực đầu năm cắt tỉa cành
Những buổi thăm vườn chân bước chậm
Bao lần đẩy ngọn gió lùa nhanh
Êm đềm ở giữa hàng cây tốt
Nhẹ nhõm ngồi trên dải đất lành
Mỗi độ xuân về hoa hé nở
Muôn đời vạn kiếp vẫn còn danh
Thi Nang

MONG NGÀY TRỞ LẠI (bài họa)

MONG NGÀY TRỞ LẠI (bài họa)
Từ hôm biệt xóm gửi đôi lời
Vội vã lên đường trải khắp nơi
Nỡ để đơn hình trong hạ tiết
Đành cam lẻ bóng giữa xuân thời
Làng xưa mãi đợi,sầu khôn dứt
Bạn cũ luôn chờ,nhớ chẳng vơi
Vẫn ước hằng mong ngày trở lại
Cùng nhau hợp sức điểm tô đời
Thi Nang
QUẲNG GÁNH MÀ ĐI.
Mãi khắc vào tâm chỉ một lời
Dung hòa nẻo thiện biết tìm nơi
Bồi công lập Đức thừa nhân phẩm
Dưỡng nghiệp rèn thân đủ tứ thời
Sáu cõi ba đường không thể tận
Ân tình Đạo nghĩa chẳng hề vơi
Phù du giấc mộng toàn hư ảo
Quẳng gánh mà đi giữa cuộc đời
Thúy Hằng
(287)02/07/2018.

HẰN SÂU KỶ NIỆM (bài họa)

HẰN SÂU KỶ NIỆM (bài họa)
Hằn tâm khảm não biết bao lời!
Vội vã quay về lúc nghỉ ngơi
Tháng hạ giờ đây còn giữ ảnh
Ngày xuân thuở ấy đã qua thời
Âu sầu vượt suối vô rừng thẳm
Lặng lẽ theo tàu đến biển khơi
Lối cũ đường xưa đầy kỷ niệm
Tình sâu nghĩa nặng ở trong đời
Thi Nang
KỶ NIỆM DẦN TRÔI.
Tuyệt phẩm càng hay rõ ý lời
Mong rằng xướng họa để buồn ngơi
Người xưa nhả mộng từng yêu chữ
Bạn cũ tìm duyên buổi nhớ thời
Bởi bến tuôn trào thương nghĩa dậy
Do nguồn cảm xúc lụi tình khơi
Ngờ đâu cách biệt đường chia ngã
Vẫn nhớ nghìn năm kỷ niệm đời.
Thúy Hằng(214)07/07/2017.