ĐOÀN QUÂN GIẢI PHÓNG ANH HÙNG (bài họa)

Chiến địa,lòng quân ắt hẳn tường
Bao mùa khói lửa vẫn kiên cương
Qua đèo vượt suối băng rừng thẳm
Dãi gió dầm mưa lướt dặm trường
Tướng dũng san đồn xông vạn nẻo
Binh hùng hạ bót trải mười phương
Trừ gian đuổi giặc yên bờ cõi
Những bậc tài danh chí chẳng thường

Nằm gai nếm mật cũng khinh thường
Bảo vệ sơn hà ở khắp phương
Vững dạ leo đồi bao khắc đoản
Bền tâm bám đảo những canh trường
Vi thành tướng lĩnh dùng quân sự
Xuất trận anh hào hiểu chính cương
Khử Pháp xong rồi tiêu diệt Mỹ
Lừng danh bốn biển thế gian tường
Thi Nang
29/04/2017

TÂM TƯ

Về hưu đã nửa tháng rồi,
Trong lòng sao động bồi hồi khôn nguôi,
Nhà thì chỉ có hai người,
Mà như vắng vẻ lẻ loi một mình.
Vợ thì trông cháu giúp con.
Ở nơi xa tít đường dài cách xa.
Thôi thì chẳng biết làm gi
Sang nhà hàng xóm hát ca giải sầu
Du Nguyen Duc

THỎA MONG

THỎA MONG
Sáng qua còn ở Củ Chi
Trưa qua đã tới Cát Bi Hải Phòng
Ngày xưa còn bé thầm mong
Bao giờ mới được vô trong Sài Gòn
Bây giờ ước nguyện đã tròn
Bổn lần thăm đất Sài Gòn Củ Chi
Đà Nẵng , Huế cũng đã đi
Giờ đây toại nguyện những gì mình mong
Nguyễn Thị Kiên
Kaka ! Thật là tuyệt !
Chúc mừng toại nguyện Thông Gia.
Vào Nam ra Bắc thật là vui thay.
Thái Lan cũng đã 5 ngày.
Chà chà ! Hạnh phúc ngất ngây ! Chúc mừng ! Chúc mừng !!!
Lương Hoa

VIẾNG THĂM ĐỀN TƯỞNG NIỆM BÀ MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG VÀ ANH HÙNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN NGUYỄN THỊ RÀNH

Ngôi đền tưởng niệm tấm lòng son
Vạn thuở lừng danh tiếng mãi còn
Dũng cảm trừ gian,ngời chí Mẹ
Kiên cường đuổi giặc,sáng đời Con
Cùng Dân tỉ kiếp tình sâu nặng
Với Đảng nghìn năm nghĩa vẹn tròn
Ngưỡng mộ gia đình can đảm quá!
Công dày để lại sánh bằng non
Thi Nang

QUAY VỀ THI ĐÀN

QUAY VỀ THI ĐÀN (bài họa)
Tự buổi chia lìa vẫn nhớ ai
Người qua dặm thẳm cách sông dài
Dừng chân lữ quán mai vừa nở…
Trở gót thi đàn phượng đã khai…
Mãi ước lời trao dường ngọc cẩn
Hằng mong ý gửi tựa hoa cài
Đêm ngày xướng họa cùng thân hữu
Quảy gánh ân tình nặng trĩu vai
Thi Nang
NỐI NHỊP CẦU THƠ (bài xướng)
(Ngũ độ thanh)
Chọn chữ gieo vần gửi đến ai
Còn trao tiếng hẹn ủ duyên dài
Xây đời ấm lại ân nồng khảm
Rộn tuổi xuân tràn nghĩa thắm khai
Để vạn chân tình êm ái trỗi
Và trăm hỷ sự thiết tha cài
Câu từ dẫu vụng nhưng thành ý
Lãng tử mơ màng đợi sánh vai.
20.02.2016 Đặng Đình Hưng
———————————-
NỐI NHỊP CẦU THƠ
(Ngũ độ thanh)
Tâm thành vẫn muốn ngỏ cùng ai
Để những mùa xuân được kéo dài
Mỗi độ hương tình ngan ngát tỏa
Bao kỳ sắc mộng rỡ ràng khai
Tươi hồn lãng tử duyên nồng quyện
Thỏa dạ hồng nhan nghĩa thắm cài
Trỗi nhịp cầu thơ bày cảm mến
Mong rằng xướng họa sẽ kề vai.
06.04.2016.Hoài Thương

VẪN ĐỢI MONG

VẪN ĐỢI MONG (bài họa)
Tủi phận khi nhìn những cánh lan
Chiều hôm quạnh quẽ gió lay màn
Đìu hiu giữa chậu hoa còn nở
Lạnh lẽo trên đồi tuyết chửa tan
Mỗi khắc thầm thương ngày ngụ đảo
Từng canh lặng nhớ buổi lên ngàn
Dù cho tháng rộng năm dài mãi
Vẫn đợi mong người cách hải san
Thi Nang
TAN VỠ (bài xướng)
Buông lòng biệt khúc mãi truyền lan
Phớt nhẹ hồ soi liễu rủ màn
Hối hả cung buồn trăng mộng vỡ
Im lìm nhịp thảm khói huyền tan.
Bồng duyên hẹn lỗi trao đời gió
Ẵm phận thề sai gởi kiếp ngàn.
Nhỏ lệ đưa người sang viễn xứ
Giăng sầu kỷ niệm khuất hà san!
Phi Bằng12/02/2014.

DÂNG HƯƠNG CHÙA HƯƠNG TÍCH (bài họa)

DÂNG HƯƠNG CHÙA HƯƠNG TÍCH (bài họa)
Kề vai lũ lượt bước lên chùa
Quảy đãy hương trầm bạn mới mua
Ngọn gió lùa qua nhành mảnh vẫy
Làn mây trở lại lá xanh đùa
Vào am Thánh Mẫu chừng hai bận
Đến chỗ Non Hồng chỉ một tua
Lễ bái thành tâm cầu Phật Tổ
Từ bi độ thế ổn muôn mùa
Thi Nang
LỄ CHÙA HƯƠNG TÍCH (bài xướng)
(Ntd Hoa Viên-1490)
Một sáng cùng em vãng cảnh chùa
Nhang đèn lễ vật sớm này mua
Vừa lên bảo tháp hồi chuông gõ
Đã ở hành lang ngọn gió đùa
Tốt quả do người nuôi dưỡng cội
Xanh đài bởi nắng rọi thành tua
Đồng tâm khẩn nguyện chư Bồ Tát
Phổ độ vườn Nhân mãi trúng mùa
NGUYỄN MẪN TRÍ