CÁNH ĐỒNG XANH

Đôi lần thưởng ngoạn cánh đồng xanh
Cảnh tượng bình yên giữa đất lành
Trỉa đỗ vun cà xinh dáng chị
Gieo mè tỉa lúa đẹp hình anh
Đầy bông lắm buổi cầu mơ đạt
Trĩu quả nhiều hôm ước mộng thành
Đã thấy tươi màu trên thửa ruộng
Trong giờ rảnh rỗi dạo vòng quanh
Thi Nang

CHÚC MỪNG SINH NHẬT THÁI HÀO (4 tuổi)

Vào ngày sinh nhật Thái Hào
Gia đình hớn hở đón chào người thân
Họ hàng nội ngoại xa gần
Ông bà cô bác hương lân sum vầy
Hoa tươi chữ đẹp trưng bày
Cùng nhau dự tiệc tràn đầy niềm vui
Quây quần chia ngọt sẻ bùi
Món ngon ,quả chín thơm mùi ngát hương
Hân hoan giữa cảnh phố phường
Chúc cho cháu nội dễ thương,hiền lành
Chăm ngoan học giỏi,lớn nhanh
Khiêm nhường quan hệ,chân thành xã giao
Tình sâu nghĩa nặng biết bao!
Ân cần tiếp đãi,xôn xao nói cười
Gia đình cảm tạ mọi người
Trong bầu không khí vui tươi nồng nàn
Thi Nang

THƯƠNG XÓT NHỮNG NGƯỜI CHÌM TRONG BÃO LŨ Ở MIỀN TRUNG

THƯƠNG XÓT NHỮNG NGƯỜI CHÌM TRONG BÃO LŨ Ở MIỀN TRUNG
Bão rít mưa gào sạt lở non
Tường xiêu cột gãy đá lăn tròn
Vùi chôn vóc trẻ đang lành lạnh
Dập phủ thân già đã héo hon
Cửa sập thung tràn khoai cũng mất
Nhà tan rẫy ngập lúa không còn
Thương người xót kẻ chìm trong lũ 
Vĩnh biệt gia đình khổ các con!
Thi Nang

TIẾC THƯƠNG 13 BỘ ĐỘI BỊ LŨ CUỐN TRÔI Ở RÀO TRĂNG 3

Các anh bộ đội lên đường
Tinh thần dũng cảm kiên cường xông pha
Chung lòng bảo vệ sơn hà
Rừng sâu chẳng sợ,đường xa không màng
Ở trong tư thế sẵn sàng
Tìm người mất tích ẩn tàng chốn nao
Khi vào đến cạnh đồi cao
Dừng chân tạm nghỉ nơi Rào Trăng 3
Dò xem trận lũ vừa qua
Công nhân gặp nạn nhiều nhà lo âu
Sầu đau tiếp nối đau sầu
Đồi cao sạt lở vùi sâu thân hình
Mười ba bộ đội hy sinh
Xả thân vì nước,quên mình vì dân
Chính quyền,đơn vị quân nhân
Ngày đêm tìm kiếm đưa thân xác về
Trong cơn mưa đổ dầm dề
Các anh giã biệt làng quê,gia đình
Xứng danh liệt sĩ trung trinh
Đồng bào chiến sĩ nước mình tiếc thương
Thi Nang

HOÀNG THỊ PHƯỢNG ĐI SINH TỬ NẠN (ở xã Phong An,Huyện Phong Điền,Thừa Thiên-Huế)

Mưa nhiều khiến Phượng chẳng bình an
Chuyển dạ vào hôm nước lũ tràn
Giữa cảnh đìu hiu thuyền lật úp
Trên dòng quạnh quẽ sóng trào lan
Người thương sản phụ dường hoa úa
Kẻ xót bào thai tựa noãn tàn
Rẽ lối rời quê về địa phủ
Cho chồng lẻ bóng cõi trần gian
Thi Nang