DỪNG VIẾT, THÍCH ĐỌC ( Lưỡng đầu xà )

Bài xướng:

SAY XƯỚNG HỌA
( LĐX thơ vui )
Tay mòn nghĩ ngợi viết mòn tay
Ngày tháng đam mê trọn tháng ngày
Chỉnh lý so từ mong lý chỉnh
Xoay vần xếp ý đợi vần xoay
Đẹp hình ẩn hiện lưu hình đẹp
Ngay nếp phô bày tạo nếp ngay
Bận vướng suy tư dù vướng bận
Say dòng xướng họa những dòng say
Trần Thị Lợi
Hiện tại em đang điều trị bệnh,nên xin phép kính họa với chị Trần Thị Lợi một bài này thôi chị nhé! Khi nào sức khỏe hồi phục em sẽ xướng họa tiếp tục
Bài họa:
DỪNG VIẾT, THÍCH ĐỌC
( Lưỡng đầu xà )
Tay dừng thấm mệt phải dừng tay
Ngày hết giờ trôi lại hết ngày
Chọn ý gieo vần theo ý chọn
Xoay từ giữ luật kiếm từ xoay
Đúng lời hãy luyện cho lời đúng
Ngay dạ năng rèn để dạ ngay
Mãi đọc thơ rồi ham đọc mãi
Say hồn thỏa chí gợi hồn say
Thi Nang

TĨNH TRÍ ( Lưỡng đầu xà )- Bài họa

Bài xướng:
NHỚ XƯA
(Lưỡng đầu xà, luật trắc)
Thờ thẫn dòm trăng dạ thẫn thờ
Mơ nhiều luyến nhớ bởi nhiều mơ
Dõi trông nghĩa ấy hoài trông dõi
Chờ ngóng tình kia vẫn ngóng chờ
Rượu chén buông phiền đau chén rượu
Thơ vần phủi lụy níu vần thơ
Hẹn hò phố cũ nơi hò hẹn
Giờ mãi in sâu tận mãi giờ.
(Thơ: Đoàn Văn Tiếp …… * …… Ngày: 22/01/2024)

Dù sức khỏe chưa hồi phục. Thi Nang xin phép góp vui với nhà thơ Đoàn Văn Tiếp một bài thôi nhé!
TĨNH TRÍ
( Lưỡng đầu xà )- Bài họa
Thờ tâm của Phật khắc tâm thờ
Mơ ít vui nhiều để ít mơ
Ước nguyện bình an thường nguyện ước
Chờ mong tráng kiện hãy mong chờ
Rượu ly đã nhấp vài ly rượu
Thơ túi hay làm một túi thơ
Tĩnh trí luôn rèn cho trí tĩnh
Giờ lo đọc sách chẳng lo giờ
Thi Nang

THƯỞNG NGOẠN PHONG CẢNH MÙA XUÂN

游 春
往 昔 吾 常 玩 賞 春
平 明 赤 日 照 人 群
妖 嬌 女 秀 而 前 步
勇 敢 男 清 更 後 循
覽 壑 耽 河 看 綠 水
哀 松 愛 柳 視 藍 筠
安 闲 好 景 忘 長 路
再 遇 英 雄 想 偉 勳
詩 囊
Hán Việt:
DU XUÂN
Vãng tích ngô thường ngoạn thưởng xuân
Bình minh xích nhật chiếu nhân quần
Yêu kiều nữ tú nhi tiền bộ
Dũng cảm nam thanh cánh hậu tuần
Lãm hác đam hà khan lục thủy
Ai tùng ái liễu thị lam quân
An nhàn hiếu cảnh vong trường lộ
Tái ngộ anh hùng tưởng vĩ huân
Thi Nang
Dịch nghĩa:
THƯỞNG NGOẠN PHONG CẢNH MÙA XUÂN
Thuở trước ta thường đi chơi để nhìn xem cảnh đẹp mùa xuân
Lúc ban mai,mặt trời đỏ soi sáng cho loài người
Những cô gái đẹp đẽ và mềm mại mà bước đi trước
Những chàng trai tài hoa và mạnh mẽ lại lần theo sau
Nhìn rãnh nước nơi chân núi,mê dòng sông,trông nước biếc
Thương cây tùng,yêu cây liễu,xem cây tre xanh
( Vì) Ham thích cảnh bình yên thong thả (nên) quên đường dài
( Khi)Gặp lại hào kiệt xuất chúng ( khiến lòng) nhớ công lao lớn
Thi Nang
Dịch thơ:
THƯỞNG NGOẠN PHONG CẢNH MÙA XUÂN
Dạo ngắm xuân về rực rỡ sao!
Hừng đông vạn chỗ nắng soi vào
Yêu kiều gái đẹp mà đi trước
Dũng cảm trai tài lại bước sau
Nhìn rãnh mê sông dòng biếc nước
Thương thông mến liễu trúc xanh màu
An nhàn thích cảnh quên trường lộ
Gặp đấng anh hùng nhớ thuở nao
Thi Nang