CHẶNG 24: LONG XUYÊN – CAO LÃNH

Đoàn đua tạm biệt An Giang
Cua-rơ phấn khởi lên đàng đua tranh
Vài người vội vã lướt nhanh
Qua sông, phố thị, lúa xanh cánh đồng
Tốp đầu tách khỏi đoàn đông
Cùng nhau hợp sức chung lòng tiến lên
Cua-rơ chân khỏe sức bền
Chia thành hai nhóm ở trên dặm dài
Qua cầu Vàm Cống đẹp thay!
Đội Đồng Tháp đã nhiều ngày tha phương
Bây giờ trở lại quê hương
Lấp Vò sắc phượng ven đường đỏ tươi
Thân thương miền đất tình người
Trên môi hé nở nụ cười hân hoan
Cua-rơ lướt dặm bình an
Dãi dầu nắng gió gian nan vô cùng
Đoàn đua tới huyện Lai Vung
Quýt hồng ngon ngọt một vùng ngát hương
Guồng chân Nguyễn Hướng tăng cường
Giành thêm giải thưởng dọc đường nơi đây
Tiến vào Sa Đéc mê say
Vườn hoa nổi tiếng chốn này bấy lâu
Đoàn đua tranh thủ qua cầu
Nhóm sau năng nổ, tốp đầu khẩn trương
Chúc mừng Nguyễn Phạm Quốc Khang
Đạt thêm phần thưởng lòng càng hăng say
Cung đường râm mát bóng cây
Đua tài các bánh xe quay lẹ làng
Luôn gìn tay lái vững vàng
Qua cầu Cao Lãnh bắc ngang sông Tiền
Nên thơ phong cảnh điền viên
Hoa thơm quả ngọt giữa miền Tây xinh
Cua-rơ sắp xếp đội hình
Gia tăng vận tốc hết mình đua tranh
Nhờ vào nước rút thật nhanh
Nên Trần Tuấn Kiệt đã giành giải cao
Người dân Đồng Tháp tự hào
Nhiệt tình cổ vũ đón chào đoàn đua
Thi Nang