Tag Archives: Thơ mới
HẠ NHỚ 2
Bình minh đỏ ửng chân trời
Lá còn vương hạt sương rơi
Ngân nga ve chào ngày mới
Gọi hè về khắp nơi nơi
Phượng đứng lặng yên bên đời
Từng chùm hoa nở thắm tươi
Mỗi cánh hoa rơi trên tóc
Chìm sâu vào góc tim người
Nhớ lúc rời xa bến vắng
Lệ sầu nhỏ xuống sông xưa
Ngoài trời nhuộm hồng màu nắng
Trong lòng lắng đọng giọt mưa…
Thi Nang
HOA THIẾT MỘC LAN (Hoa phát tài)
Thiết mộc lan nay đã trổ hoa
Từng chùm trắng muốt cánh xòe ra
Lâu lâu mới thấy buồng lan nở *
Hương thơm ngan ngát khắp sân nhà…
Thi Nang
*Loài lan này có thời gian trổ hoa không theo một chu kỳ nhất định.Một,hai,ba hoặc nhiều năm mới trổ hoa một lần.Cuống hoa tương tự như buồng cau,hoa kết thành từng chùm.
Mỗi lần hoa trổ kéo dài khoảng từ bảy tới mười ngày.Thời gian hoa tỏa hương thơm nhiều nhất là khoảng thời gian từ 17 giờ chiều hôm nay đến 7 giờ sáng hôm sau.
CHÚC MỪNG NĂM MỚI
CHÚC MỪNG NĂM MỚI
Chúc mọi người mạnh khỏe bình an
Mừng nhà nhà ấm no hạnh phúc
Năm Kỷ Sửu giàu sang sung túc
Mới áng thơ hay đẹp diễn đàn
Thi Nang
HOA SÚNG 12
Búp súng như P41-40
Bắn xe tăng cháy lửa ngút trời
Súng mềm hóa thành cây súng thép
Bảo vệ sơn hà mãi đẹp tươi.
Thi Nang
HOA SÚNG 11
TƯỞNG NIỆM
Trích đoạn:Người lính
Kính cẩn nghiêng mình trước những anh linh
Đã xả thân cho đất mẹ hồi sinh
Người nằm xuống cho triệu người được sống
Trong tự do,độc lập và hòa bình
Sinh ra vào lúc khói lửa chiến chinh
Vì sông núi,vì nhân dân quên mình
Biết bao người ra đi không trở lại!
Gian khổ không nề,chẳng ngại hy sinh
Nặng nợ núi sông xem nhẹ ái tình
Giã biệt người yêu,bè bạn,gia đình
Lên đường bảo vệ quê hương đất nước
Suốt cả cuộc đời son sắt trung trinh
Thương tiếc vô cùng!Hỡi những chiến binh!
Anh hùng thay! Thời đại Hồ Chí Minh
Đất Việt sinh nhiều người con trung hiếu
Dâng trọn đời cho Tổ quốc quang vinh.
Thi Nang
HOA SÚNG 5
NỢ TANG BỒNG
Nam nhi nặng gánh nợ tang bồng
Quyết chí quên mình vì núi sông
Quắc mắt nhìn đời yên sóng gió
Vung tay đập nát những gai chông.
Thi Nang
CẶP MẮT NÀNG XUÂN
Kính chào GSTS Nguyễn Huy Dung
Thi Nang trân trọng cảm ơn GSTS Nguyễn Huy Dung đã gửi tặng cho Thi Nang và gia quyến một tập thơ TỰ VẤN VÀ DÒNG CHẢY,một món quà tinh thần vô giá.
Thi Nang nhận được vào lúc 10 giờ 30 phút,ngày 27/6/2014.
Kính chúc GSTS Nguyễn Huy Dung và gia đình luôn dồi dào sức khỏe,tràn đầy hạnh phúc.
Kính họa bài “TIA MẮT XUÂN” trích trong tập thơ TỰ VẤN VÀ DÒNG CHẢY của GSTS Nguyễn Huy Dung:
TIA MẮT XUÂN
Xuân ngắm thần tiên đôi mắt ấy
lung linh tia mắt hớp hồn say
huyền diệu ánh nhìn,yêu biết mấy
tứ thơ lai láng chở xuân đầy.
Mắt thâu tia nắng,hứng mây bay
thăm thẳm láy đen “giữa bàn tay”(*)
tự vấn lòng riêng từ tuyệt sắc.
Yêu là mắt đó chiếm hồn đây!
(*)Như trong truyện Phật nghìn mắt nghìn tay.
Bài họa:CẶP MẮT NÀNG XUÂN
Đầu năm gặp gỡ nàng xuân ấy
Cặp mắt đen tròn,dạ đắm say
Tự hỏi trần gian còn được mấy?
Long lanh gợn sóng chứa thu đầy.
Tia mắt vương vào sợi tóc bay
Thu hồn kẻ ở lúc chia tay
Nàng đi giữa buổi đào khoe sắc
Biết đến bao giờ trở lại đây!
Thi Nang