Anh đi dưới ánh trăng sao
Đường xa gió thổi rì rào rừng cây
Sương khuya thấm lạnh vai gầy
Lá vàng rụng xuống đong đầy nhớ thương
Dừng chân ngoảnh lại cố hương
Sông ngăn,núi cách,dặm trường mù khơi
Tình riêng gác lại em ơi!
Lời thề son sắt suốt đời không phai.
Thi Nang
Monthly Archives: February 2014
GÀ TRỐNG NUÔI CON
Mến ruộng yêu vườn trở lại đây
Vầng trăng đã mấy lượt vơi đầy
Trưa về héo hắt ru con ngủ
Tối đến u hoài giã gạo xay
Mỗi sáng dằn lòng tô cháo hẩm
Từng chiều lót dạ chén men cay
Em ơi!Có nhớ ngôi nhà nhỏ?
Quạnh quẽ đìu hiu ở chốn này!
Thi Nang
ĐỢI ANH VỀ…
Cơm nấu xong rồi để nguội tanh
Ra vào thơ thẩn ngóng trời xanh
Cao lâu rượu quý chai chưa cạn
Khách sạn giường sang nệm sẵn dành
Ở quán đôi hình bên chén lẩu
Nơi nhà lẻ bóng cạnh tô canh
Anh nào có biết em đang đợi…!
Ngắm nửa vầng trăng xót dạ mình!
Thi Nang
MÃI MÃI CHỜ MONG
Ráng đỏ hoàng hôn nhuộm góc trời
Trông về nơi ấy lá vàng rơi
Thuyền mơ lặng lẽ rời bờ đợi
Bến mộng âm thầm vợi nước vơi
Nỡ chuộng cành hồng phơi nụ mới
Đành lờ nhánh liễu với hoa tơi
Anh giờ chẳng đoái lời em gởi
Mãi mãi chờ mong tới vạn đời.
Thi Nang
CHÚC XUÂN PHƯƠNG NAM.73
ĐẦU XUÂN MAI NỞ 2 ( Ngũ độ thanh )
Giữa buổi xuân về đẹp dáng thanh
Màu hoa rực rỡ điểm tô cành
Thường trông những lượt ra chồi thắm
Đã ngắm bao lần nở nụ xanh
Ẵm lộc vô thềm mong chí thỏa
Bồng mai lại ngõ chúc công thành
Dân giàu,nước mạnh luôn bền vững
Thịnh phố,yên làng mãi nổi danh.
Thi Nang
( 05-02-2014 )
BẠCH MAI
Lặng ngắm màu mai đã mấy lần
Xanh đài trắng cánh đẹp thềm sân
Ve tràng giỡn nhụy bầy ong thích
Kiếm mật tìm hương lũ bướm cần
Vạn thuở gìn tâm cho vẹn nghĩa
Muôn đời giữ tiết để tròn ân
Nhìn hoa chạnh nhớ người năm cũ
Cách biệt lâu rồi hỡi cố nhân!
Thi Nang