Về hưu thoải mái tinh thần,
Hằng ngày vui với người thân gia đình
Trong lòng vẫn nhớ học sinh,
Yêu trường mến lớp mà mình trải qua.
Thi Nang
Monthly Archives: March 2016
NIỀM VUI NỖI BUỒN NHÀ GIÁO
Hàng ngày đến lớp đến trường
Bao nhiêu gương mặt thật là đáng yêu
Đùa chơi vui rộn sân trường
Bao nhiêu giọng nói bấy nhiêu tiếng cười
Thời gian thấm thót thoi đưa
Chẳng còn bao lâu nữa đò đầy về hưu
Không còn giọng nói tiếng cười
Của bao lớp trẻ hàng ngày học vui
Xa trường xa lớp chắc buồn
Thời gian rảnh rỗi biết làm gì đây
Gần xa bạn hữu cũng nhiều
Cùng nhau trao đổi thỏa lòng hưởng vui
Nguyễn Du
NẮNG HẠN KÉO DÀI
Nắng hạn triền miên đồng ngập mặn
Ruộng vườn khô héo nước khó khăn
Hổng biết Thông gia có đủ sức
Vượt qua hạn hán thế này không !!!
Lương Hoa
NẮNG HẠN
Nắng hạn bao ngày đã trải qua
Cây khô héo úa khắp vườn nhà
Ông bà thông gia chắc vất vả
Cầu mong hạn hán sắp lùi xa !
Lương Hoa
NHỚ BẠN CŨ TRƯỜNG XƯA (nđt)
Giữa cảnh hoàng hôn khói bụi mờ
Trông về nẻo ấy dệt vần thơ
Đìu hiu bến bãi,hồn ngơ ngẩn
Ảm đạm trời mây,mắt thẫn thờ
Nhớ buổi xa lìa nơi ngõ hẹn
Mong ngày trở lại chốn đường mơ
Trường xưa bạn cũ còn in trí
Kỷ niệm hằn sâu mãi đến giờ
Thi Nang
CHIỀU XUÂN THƯƠNG LỚP NHỚ TRƯỜNG (nđt)
Chiều xuân ủ rũ bóng cây dài
Gió thoảng ru cành những chậu mai
Quạnh quẽ bên vườn khô lá bưởi
Đìu hiu cạnh cổng rữa hoa lài
Trường xưa tạc não luôn trìu mến
Lớp cũ ghi lòng chẳng nhạt phai
Vạn buổi khuyên trò tu dưỡng đức
Rèn văn luyện chữ chớ khoe tài
Thi Nang
NẮNG HẠN Ở MIỀN ĐÔNG,MIỀN TÂY NAM BỘ VÀ TÂY NGUYÊN
Hạn hán lâu ngày ruộng rẫy khô
Đồng quê nứt nẻ cạn ao hồ
Ê chề thấy cảnh rau màu úa
Rũ rượi trông vườn nước biển vô
Mất những nhành bông tàn giữa vụ!
Còn bao hạt thóc ở trong bồ?
Nhà nông gánh chịu nhiều gian khổ!
Tổn hại mùa này lúa lẫn ngô…!
Thi Nang
ƯỚC
Ước gì có nước tràn qua
Cho mưa rửa mặn cho dân bớt buồn
Những nhà hàng xóm trên nguồn
Thôi ngăn đắp đập nước trong tuôn về
Nguyễn Du
HẠN HÁN,XÂM NHẬP MẶN Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG ( Năm 2016 – nđt – một vần )
Từ khi nắng hạn ở trên đồng
Nhiễm mặn nên giờ lúa hỏng bông
Lặng lẽ chờ mưa từng buổi ngóng
Âm thầm đợi nước mỗi ngày trông
Niềm đau trỗi dậy muôn làn sóng
Nỗi khổ dâng tràn một khúc sông
Vẫn ước mùa sau đầy triển vọng
Tin rằng sẽ được thỏa cầu mong
Thi Nang
CHÚC MỪNG NGÀY 8 THÁNG 3
Nhân ngày 8/3,kính chúc tất cả phụ nữ trên thế giới luôn dồi dào sức khỏe,
được nhiều niềm vui và thành công trong cuộc sống
Thi Nang