CẢM TÁC KHI NHÌN ẢNH CHÙA VĨNH NGHIÊM ( Quận 3, TP Hồ Chí Minh)

Đợi buổi xuân về đến Vĩnh Nghiêm
Hằng mong được ngắm cảnh êm đềm
Vô Chùa thấy dạ u buồn giảm
Lễ Phật nghe đầu sảng khoái thêm
Mỗi phút lên lầu hay bỏ giận
Từng giây ngoạn tháp sẽ thôi hiềm
Gieo vần chọn chữ khi nhìn ảnh
Cảm tác trong hè giữ luật niêm
Thi Nang

ĐỘNG PHONG NHA – KẺ BÀNG

Cùng nhau ngoạn cảnh nước nhà
Nhiều người đã đến Phong Nha – Kẻ Bàng
Nơi đây có rất nhiều hang
Cửa hang cao rộng dễ dàng vào ra
Đón nhiều du khách gần xa
Non xanh nước biếc rất là đẹp xinh
Hang Vòm lấp lánh hữu tình
Do đèn đom đóm lung linh sắc màu
Đá ngầm ngoạn mục kề nhau
Từ xưa mãi đến mai sau vững bền
Giữa dòng bãi cát nhô lên
Hóa công khéo léo tạo nên cảnh này
Hồ ngầm trong vắt đẹp thay!
Hang Tiên,thạch nhũ làm say lòng người
Khi nhìn cảm thấy vui tươi
Hình phô như ngọc,nụ cười như hoa
Sông ngầm của nước Việt ta
Hang khô đẹp mắt như là động Tiên
Kỳ quan ở đất bình yên
Vang lừng danh tiếng khắp miền trần gian
Thi Nang

CHIỀU MƯA GỢI LẠI NẺO ĐƯỜNG ĐÃ QUA

Khu vườn sũng nước buổi chiều mưa
Gió thổi làm lay những đọt dừa
Tựa cửa âm thầm thương lớp cũ
Ra thềm lặng lẽ nhớ trường xưa
Trên đồng thuở nọ dăm người cuốc
Giữa ruộng ngày nao mấy kẻ bừa
Vượt rẫy băng rừng qua nẻo đó
Bên đường quạnh quẽ xóm nhà thưa
Thi Nang

HOÀN THÀNH SỰ NGHIỆP TRỒNG NGƯỜI

Xin trân trọng cảm ơn Hội đồng sư phạm trường THCS An Nhơn Tây,Chi bộ, Ban giám hiệu,Đoàn thể, các Tổ nhóm đã tổ chức buổi tặng hoa, quà để chia tay khi tôi về hưu trí tại quê nhà vào mùa hè năm 2014
Dưới đây là bài thơ tôi dùng để kết thúc lời phát biểu của tôi vào năm ấy:
HOÀN THÀNH SỰ NGHIỆP TRỒNG NGƯỜI
Bao ngày dệt gấm đẹp màu tơ
Những chuyến đò ngang đã tới bờ
Nỗ lực từng giây rèn cháu nhỏ
Kiên trì mỗi phút luyện em thơ
Anh hùng, vạn thuở còn tôn kính
Liệt sĩ, muôn năm vẫn phụng thờ
Tiếp bước noi gương Hồ Chủ tịch
Xây đời giúp nước thỏa lòng mơ
Thi Nang

Trân trọng cảm ơn nhà giáo nhà thơ Phạm Văn Hiệp là đồng nghiệp cùng trường trong ngày ấy đã tặng tôi một bài thơ như sau:
VINH DANH
(Kính tặng nhà giáo nhà thơ Thi Nang về hưu)
Vạt nắng mai hồng điểm gấm tơ
Dâng hoa kính bạn thuở lên bờ
Mươi năm vững bước chăm vườn mộng
Vạn buổi bền lòng đến trẻ thơ
Với Đảng tròn duyên tình quý chuộng
Cùng Dân trọn nghĩa dạ tôn thờ
Ân nhà nợ nước thơm gia tộc
Thấp lửa soi đường rạng ước mơ
Phạm Văn Hiệp (bút danh Sĩ Đoan)
22/04/2014

NHỚ MÃI CÔNG ƠN BÁC HỒ

Nhân dịp kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh ( 1890 – 2023), Thi Nang xin phép được đăng bài thơ Đường luật-Thất ngôn bát cú-Ngũ độ thanh:
NHỚ MÃI CÔNG ƠN BÁC HỒ
Bác đã lên đường vượt biển khơi
Tài ba lỗi lạc buổi sinh thời
Dù nguy chẳng sợ qua ngàn chỗ
Dẫu khổ không nề đến vạn nơi
Hướng dẫn toàn dân trừ khử giặc
Thành công cả nước dựng xây đời
Ơn Người tỉ kiếp còn lưu giữ
Vĩnh cửu trong lòng rất đẹp tươi
Thi Nang

CHÚC MỪNG ĐOÀN THỂ THAO VIỆT NAM ĐẠT HẠNG NHẤT SEAGAMES 32

Si-ghêm lần thứ 32
Các đoàn thi đấu tranh tài diễn ra
Đạt nhiều giải nhất, nhì, ba
Khán đài vang tiếng quốc ca hào hùng
Nhìn vào bảng tổng sắp chung
Việt Nam hạng nhất vô cùng hân hoan
Lập nhiều thành tích cho đoàn
Nhiều môn thắng lợi an toàn thành công
Huy chương vàng, bạc và đồng
Mang về đất nước con Rồng cháu Tiên
Niềm vui lan khắp mọi miền
Chúc mừng các vận động viên nước nhà
Thi Nang

THI NANG TRÂN TRỌNG CẢM ƠN

Trân trọng cảm ơn Thầy Nguyễn Đức Tùy
Đã tặng Thi Nang hai quyển thơ quý
” Lục Bát Tình Quê” hấp dẫn mê ly
Rất nhiều bài hay, tràn đầy mỹ ý

Mỗi chữ hợp tình, từng câu hợp lý
” Năm mươi mốt Truyện Cổ Tích Việt Nam”
Càng đọc nhiều lần càng thêm thú vị
Từ trẻ đến già đều thích đều ham

Thầy chọn thể thơ lục bát để làm
Những áng thơ như lời ru của mẹ
Qua ngàn đời khắc đậm ở trong tâm
Cho hàng triệu con người từ thuở bé

Kính chúc Thầy cùng gia đình mạnh khỏe
Bình an,hạnh phúc, luôn gặp điều may
Bên cạnh cháu con, hằng ngày vui vẻ
Và sẽ có thêm nhiều tác phẩm hay
Thi Nang
- Câu ở trong ngoặc ” …” là tên hai quyển thơ của nhà giáo nhà thơ Nguyễn Đức Tùy