Vẳng lại cung đàn lẫn tiếng ve
Gà ru giấc ngủ giữa trưa hè
Khơi hình gợi ảnh thường mơ thấy
Gửi giọng trao lời vẫn ước nghe
Chậu đã tươi màu trang đỏ chói *
Quày đang trĩu quả chuối xanh lè **
Tinh thần nhẹ nhõm bên hàng trúc
Thể xác an nhàn cạnh lũy tre
Thi Nang
* bông trang = hoa đơn
** Quày = Buồng
Monthly Archives: April 2016
HÈ VỀ KHƠI KỶ NIỆM(nđt)
Ủ rũ ngồi xem cánh phượng hồng
Xa rồi vẫn nhớ một nhành bông
Người đi nẻo đấy hằng mơ mộng
Kẻ ngụ nơi này mãi ngóng trông
Ảm đạm sương mờ rơi xuống bãi
Đìu hiu nắng nhạt phả lên đồng
Hình xưa đã khắc vào tâm khảm
Quạnh quẽ đêm ngày ở bến sông
Thi Nang
CHÚC MỪNG SINH NHẬT
Chúc mừng sinh nhật Ổng Thông Gia !
Thêm tuổi thêm thơ chẳng nề hà.
Ngũ thanh – Đường luật ra tơi tới.
Khỏe vui hạnh phúc ! Lá là la !
Lương Hoa
ĐÊM NGÀY NÓNG NỰC(nđt)
Từ khi hạn hán ở quê nhà
Giữa cảnh khô cằn dạ xót xa
Lặng ngắm hoa tàn thương lũ trẻ
Thầm trông lá rụng tủi thân già
Hàng cây ủ rũ chờ mưa đến
Bãi cỏ im lìm chịu nắng qua
Đã trải nhiều đêm ngày nóng nực
Mồ hôi nhỏ giọt dưới trăng ngà
Thi Nang
NGHE VE NGÂM NHỚ NGƯỜI BẠN THIẾT(nđt)
Từ xa vẳng lại tiếng ve sầu
Bạn thiết bây giờ đã ở đâu?
Dãi nắng không nề khi chở gạo
Dầm mưa chẳng ngại lúc qua cầu
Đường xưa nhớ buổi băng rừng rậm
Nẻo cũ thương ngày vượt suối sâu
Những phút đi về trên dặm thẳm
Còn in kỷ niệm mãi trong đầu.
Thi Nang
CHÚC MỪNG SINH NHẬT
Chúc mừng sinh nhật anh sui
Có thêm một tuổi cùng vui gia đình
Sức khỏe luôn đứng hàng đầu
Niềm vui tràn ngập gia đình hân hoan
Nguyễn Du
CẢM TẠ BÀ XÃ
Giữa mùa Xuân hoa mai tiếp tục nở.Chúc mừng sinh nhật Thi Nang vui vẻ mạnh khỏe may mắn nha.
Tran Phuong
CẢM TẠ BÀ XÃ
Mai vàng nở giữa xuân này,
Hoa càng rực rỡ càng may mắn nhiều,
Chân thành cảm tạ vợ yêu,
Ghi lòng tạc dạ bao điều mến thương.
Thi Nang
MỖI LÚC HÈ VỀ KHƠI KỶ NIỆM (nđt)
Bao ngày cách biệt vẫn chờ trông
Mãi cẩn vào tâm cánh phượng hồng
Lặng lẽ đưa người ra cuối biển
Âm thầm tiễn bạn đến đầu sông
Nơi này đã khắc tình sâu nặng
Nẻo đấy còn in nghĩa mặn nồng
Ở chốn quê nghèo ve trỗi giọng
Khơi nhiều kỷ niệm lúc nhìn bông…
Thi Nang