HỪNG ĐÔNG

Hừng đông gió thoảng ngọn mai già
Trẻ giỡn sân trường tiếng vọng xa
Lắm tiệm trang hoàng xinh cảnh xã
Nhiều xe điểm xuyết đẹp thôn nhà
Bao người cạnh ngõ ôn tồn nói
Mấy kẻ trên đường vội vã qua
Rạng rỡ quê mình đang phát triển
Vầng dương rực sáng cả sơn hà
Thi Nang

TRẺ EM CƠ NHỠ

Bình minh ngọn cỏ đẫm sương mờ
Ngặt nghẽo ven đường tiếng trẻ thơ
Áo mỏng,thân gầy,chân lạnh lẽo
Quần tơi,bụng rỗng,tóc bơ phờ
Nhìn qua mãi xót đời phiêu bạt
Nghĩ lại hằng thương cảnh ngóng chờ
Nỗi khổ vương đầy trên nét mặt
Bao người giúp đỡ,chẳng làm ngơ?
Thi Nang

ĐÔI LỜI BỘC BẠCH

Trân trọng cảm ơn Ban Giám Hiệu,Liên Tịch,tất cả Thầy Cô và Cán bộ Nhân viên trường THCS An Nhơn Tây đã gửi thư mời tôi về dự lễ Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2019.
Nhưng do sức khỏe yếu nên tôi không về dự lễ được!Mong quý vị thông cảm nhé!
ĐÔI LỜI BỘC BẠCH
Hôm qua nhận được thư mời
Về ngôi trường cũ ở nơi quê nhà
Bao năm gắn bó thiết tha
Trường xưa tình nghĩa đậm đà thân thương
Ban mai trên các nẻo đường
Học sinh hớn hở vào trường mến yêu
Thường ngày hai buổi sáng chiều
Thầy cô đã trải qua nhiều gian lao
Nhớ khi đến lớp năm nào
Bây giờ sức yếu,tuổi cao,mắt mờ
Trên đầu tóc đã bạc phơ
Chân chồn gối mỏi thẩn thơ ra vào
Lặng nghe tim nhói lòng nao!
Đành thôi!Chẳng biết làm sao về trường?
Đong đầy nỗi nhớ niềm thương
Biết bao kỷ niệm còn vương trong lòng!
Đưa bao lượt khách sang sông
Vững vàng tay lái,gắng công chèo đò
Vượt qua sóng gió cam go
Rèn tài luyện đức cho trò thành danh
Ngày đông gió lạnh,nắng hanh
Thầy già như lá trên cành chờ rơi!
Chúc cho tất cả mọi người
Về trường dự lễ vui tươi yên lành
Thi Nang

 

NGƯỜI ĐI DẶM THẲM

Gió lạnh đang về giữa buổi đông
Chiều hôm ráng đỏ nhuộm mây hồng
Âm thầm lẻ bóng qua bờ rạch
Quạnh quẽ đơn thuyền ở bến sông
Vượt rẫy băng rừng tuy cổ khát
Trèo non lội suối dẫu chân phồng
Người đi chẳng ngại đường xa vắng
Kẻ ngụ quê nhà mãi ngóng trông
Thi Nang

BÃO LŨ Ở CÁC TỈNH NAM TRUNG BỘ (Cơn bão số 5 và số 6 năm 2o19)

Cơn bão Matmo vừa tan biến
Sau mười ngày xuất hiện Nakri
Mưa ào gió rít làm chi
Để người trong bão sầu bi não lòng
Trên đường nước như dòng rạch suối
Bật gốc cây,lở núi,hư nhà
Người trôi lúc lũ càn qua
Gây ra thảm cảnh xót xa vô cùng
Dây điện đứt mịt mùng đêm tối
Cây đổ xuống cản lối ngăn đường
Một vùng u ám thê lương
Bày chi lắm nỗi đau thương não nùng
Nhìn các tỉnh miền Trung bão lũ
Xót đồng bào cư trú nơi đây
Cùng nhau góp sức chung tay
Nhường cơm sẻ áo sau ngày phong ba
Thi Nang

KÍNH TRỌNG THẦY

Ngày Nhà Giáo Việt Nam sắp đến,Thi Nang kính chúc tất cả Thầy Cô giáo luôn dồi dào sức khỏe,vui vẻ,hạnh phúc và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
KÍNH TRỌNG THẦY
Thu tàn gió lạnh đã về đây
Đệ tử dù xa vẫn kính Thầy
Giáo dục muôn đời bao lẽ phải
Lưu truyền vạn kiếp những điều hay
Ân dày khắc não qua ngàn thuở
Nghĩa nặng hằn tâm đến tỉ ngày
Giảng dạy kiên trì luôn giúp đỡ
Cho Trò thỏa nguyện bước đường mây
Thi Nang

LÀNG XƯA

Lạnh lẽo sương mờ buổi chớm đông
Cò đang hạ cánh ở trên đồng
Khu vườn rợp bóng dừa sai quả
Thửa ruộng tươi màu lúa trĩu bông
Tĩnh lặng quê nghèo trong ráng đỏ
Bình yên cảnh cũ dưới mây hồng
Đàn chim lũ lượt bay về tổ
Cực khổ dân làng vẫn gắng công
Thi Nang