DU XUÂN VŨNG TÀU

Đầu xuân đi đến Vũng Tàu
Anh em con cháu cùng nhau sum vầy
Rì rào gió thổi diều bay
Nước ròng bãi cát trải dài hiện ra
Người từ khắp nẻo gần xa
Xe đưa tới biển rất là vui tươi
Râm ran giọng nói tiếng cười
Núi xanh nước biếc lòng người hân hoan
Ca nô lướt sóng an toàn
Dập dìu du khách từng đoàn vãng lai
Chăng,Chăm đặt chỗ một ngày
Tập trung hành lý vào ngay cạnh bờ
Dẫn nhau xuống tắm vài giờ
Rồi dùng sò,ghẹ,chả,bơ,bánh mì
Nhà hàng đãi khách Củ Chi
Bữa cơm thịnh soạn và ly nước trà
Gia đình trở lại quê nhà
Dạt dào tình cảm,đậm đà nghĩa ân
Bùi ngùi tạm biệt người thân
Lâu lâu mới có một lần du xuân
Thi Nang

Khai bút đầu xuân MỪNG NĂM KỶ HỢI (2019)

Giã buổi đông tàn Mậu Tuất qua
Mừng xuân Kỷ Hợi đến muôn nhà
Phường thôn rộn rã vang lời hát
Xã bản tưng bừng vọng tiếng ca
Vạn ngõ trang hoàng tươi cảnh sắc
Ngàn bông điểm xuyết đẹp sơn hà
Cờ sao rực rỡ trên toàn quốc
Mến bạn thương người giữ đảo xa
Thi Nang

CHÚC XUÂN

MỪNG NĂM KỶ HỢI 2019 

KÍNH CHÚC TẤT CẢ MỌI NGƯỜI MỘT NĂM MỚI DỒI DÀO SỨC KHỎE,AN KHANG,THỊNH VƯỢNG VÀ HẠNH PHÚC 

Thi Nang

TẤM GƯƠNG TRUNG LIỆT DIỄN CA (tt)

Minh Khai đã ân cần hỗ trợ
Chi tiền dành dụm thưở may thuê
Mặc dù công việc bộn bề
Vẫn lo chu đáo không hề thở than
Nọn quý áo nên chàng giữ mãi
Sau nhiều năm tặng lại Bảo tàng (*)
Trong lòng nghĩa nặng còn mang
Càng nhìn kỷ vật chàng càng nhớ ơn…
Đã trải qua nhiều cơn lạnh giá
370.Lê Hồng Phong vội vã lên đường
Đem tài phụng sự quê hương
Minh Khai học tiếp trong trường nước Nga
Tình vợ chồng đậm đà thân thiết
Bấy giờ đành ly biệt đôi nơi
Nàng còn ngụ chốn mù khơi
Chàng về nước Việt trong thời chiến tranh
Người ở lại thân hành vượt khó
Kẻ ra đi sương gió lạnh lùng
Nhìn nhau hẹn buổi tương phùng
380.Ngày đêm mong đợi vô cùng nhớ thương
Hồng Phong luôn kiên cường nhẫn nại
Khi Minh Khai trở lại quê nhà
Chung lòng hợp sức xông pha
Trải qua bão táp phong ba rất nhiều
Thi Nang
(còn tiếp)
(*) Bảo tàng: là Bảo tàng Cách mạng Việt Nam