Tha hồ ngoạn cảnh giữa trời mây
Tháp cổ chùa xưa ở núi này
Trúc rậm tùng cao xòe tán lá
Che dòng suối chảy dưới tàn cây
Thi Nang
Monthly Archives: September 2016
CẢNH QUAN YÊN TỬ
Quảng Ninh Yên Tử tiếng tăm
Thập phương náo nức đi thăm cảnh chùa.
Núi cao lộng gió bốn mùa
Dòng người cuồn cuộn lên chùa dâng hương.
Trẻ già du khách thập phương
Nam thanh nữ tú chật đường xuống lên…
Lương Đức Thu – Năm 2012
Hôm nay đọc tập thơ của Cụ, thấy có bài về Yên tử, góp vui cùng ông TG một đoạn !
(nguồn từ Lương Hoa)
LÊN NÚI YÊN TỬ
Chậm rãi leo dần những nấc thang
Bàn chân vẫn bước ở trên đàng
Cùng nhau ngoạn cảnh lòng khoan khoái
Sức khỏe còn hơn đãy bạc vàng
Thi Nang
THÁC VÀNG
Thác Vàng trên đỉnh núi tâm linh
Phong cảnh nơi đây thật hữu tình
Ào ạt dát vàng nơi Đất Phật
Yên tử ngàn đời mãi hiển vinh !
Lương Hoa.
TRÊN ĐƯỜNG VÀO THÁC VÀNG (Ở NÚI YÊN TỬ)
Những vết rêu mờ phủ bậc thang
Tàn cây rợp bóng ở bên đàng
Hai người thả bộ trên sườn núi
Vững dạ vào xem cảnh Thác Vàng
Thi Nang
CHÂN THÀNH CẢM TẠ
Chân thành cảm tạ những lời khen,
Vững chí ngày đêm mãi luyện rèn,
Giữa buổi bao người ngon giấc điệp,
Còn tôi lẻ bóng cạnh bên đèn.
Thi Nang
HÒN NGỌC (TRÊN NÚI YÊN TỬ)
Đỉnh núi tròn xoe tựa mắt rồng
Nay còn tháp cổ phái Thiền Tông
Dừng chân,lặng lẽ nhìn phong cảnh
Chạnh nhớ tiền nhân trĩu nặng lòng.
Thi Nang
RỪNG TRÚC (TRÊN NÚI YÊN TỬ)
Dãy núi xanh rờn cảnh trúc lâm
Từng qua nắng hạn trải mưa dầm
Cành xinh dáng đẹp,tha hồ ngắm
Sảng khoái tinh thần,nhẹ nhõm tâm
Thi Nang
ĐƯỜNG TÙNG (TRÊN NÚI YÊN TỬ)
Cây tùng cổ thụ đứng hiên ngang
Lắm rễ bò lan ở mặt đường
Gốc vững thân bền vươn tán rộng
Vài trăm tuổi thọ rất phi thường
Thi Nang
AM LÒ RÈN (TRÊN NÚI YÊN TỬ)
Bao mùa dấu tích vẫn còn đây!
Tạo cuốc rèn dao…ở chốn này
Đã giúp công nhiều cho Phật tử
Chăm vườn dược thảo hoặc trồng cây…
Thi Nang