Con đường rải nhựa mới làm xong
Quãng thẳng qua rồi tới đoạn cong
Chẳng ngại dầm sương vào xã ấp
Nào e dãi nắng vượt kênh đồng
Người đi mỗi buổi nghe vừa ý
Kẻ lại từng hôm thấy vững lòng
Rộn rã niềm vui về xóm nhỏ
Dân nghèo thỏa mãn hết chờ mong
Thi Nang
Monthly Archives: May 2019
CHÂN THÀNH CẢM TẠ
Cảm ơn anh Nguyễn Sơn Phương
Cùng Phan Văn Nhớ vượt đường đến thăm
Tình thi hữu đã bao năm
Anh em chẳng ngại xa xăm dặm dài
Tình cờ gặp gỡ hôm nay
Để mời họp mặt,hẹn ngày gặp nhau
Bạn bè trước cũng như sau
Đượm tình xứ sở,đậm màu quê hương
Trước khi cất bước lên đường
Tặng cho cháu bé dễ thương của mình
Gói trà,hộp bánh nghĩa tình
Thi Nang thay mặt gia đình cảm ơn…
Thi Nang
ĐỒNG XANH THÀNH VIỄN PHỐ
Ruộng trũng đồng xanh mới buổi nào
Nay thành viễn phố đẹp làm sao!
Bao lần khách lại đường cong rẽ
Những lượt người đi lối thẳng vào
Vững chắc an toàn khung cửa rộng
Lâu bền tráng lệ dãy nhà cao
Công trình phát triển đời ưa chuộng
Lãnh thổ phồn vinh rất tự hào
Thi Nang
NHỚ THƯƠNG CHÁU GÁI THƠ ẤU
Những buổi sum vầy ở cố hương
Niềm vui chửa cạn đã lên đường
Dâu cùng cháu nhỏ sang nhà mới
Để lại ông bà nỗi nhớ thương
Thi Nang
ĐẦU MÙA MƯA
Gió thổi làm lay những ngọn dừa
Vang rền sấm nổ một chiều mưa
Mây sà tưới kiểng tươi cành nhãn
Nước chảy tràn sân đẫm chậu gừa
Ngoảnh lại quê nghèo thương xóm cũ
Trông về ngõ quạnh nhớ nhà xưa
Hàng cây trĩu quả màu xanh biếc
Nhận của trời cho đã mới vừa…
Thi Nang
TRƯA HÈ NƠI XỨ LẠ
Trời oi khó chịu buổi trưa hè
Điệp khúc khơi sầu của lũ ve
Phượng đã khoe tràng hoa đỏ chói
Xoài đang kết hạt quả xanh lè
Im lìm sẻ đậu trên nhành trúc
Vắng vẻ trâu nằm cạnh lũy tre
Giữa cảnh quê nghèo nơi xứ lạ
Nhà ai vọng tiếng trẻ con nhè
Thi Nang