MỪNG NĂM MỚI

Trong thời khắc giao hòa
Vạn vật chờ xuân tới
Mùa đông đã trôi qua
Cờ sao bay phất phới.

Xua tan giờ mong đợi
Xuân về với mọi nhà
Lòng người thêm phấn khởi
Cây đâm chồi nở hoa.

Tình quê hương đậm đà
Cùng chuyện trò xởi lởi
Vang vọng khúc dân ca
Mắt nhìn nhau hồ hởi.

Vui mừng đón năm mới
Kính chúc cả sơn hà
Đạt thành công thắng lợi
Hạnh phúc khắp gần xa…
Thi Nang

MAI NỞ TRƯỚC XUÂN (Ngũ độ thanh)

Mùa đông ảm đạm đã mươi tuần
Những chậu mai vàng nở trước xuân
Dẫu phải qua nhiều cơn gió lạnh
Dù cho trải lắm trận mưa nhuần
Luôn bền vững gốc mong người chọn
Vẫn thắm tươi cành đợi kẻ khuân
Nhẹ nhõm trong lòng khi đối cảnh
Vui mừng được thoát bể trầm luân.
Thi Nang

Tự hào Địa đạo Củ Chi

Hôm kia trực tiếp trên truyền hình(vtv1.20 h 25/12)
Hôm nay cũng có nhưng mà khác VTV(vtv9.8h)
Bài ca năm tháng không quên
Kỷ niệm chiến đấu chiến khu anh hùng .
Củ Chi đất thép thật lẫy lừng
Ngay bên lưng địch chẳng hề suy
Hầm hào địa đạo sâu trong đất
Củ Chi đất thép hoa hồng đỏ
Địa đạo oai hùng sánh Điện Biên
Xưa đánh Pháp rồi đuổi giặc Mỹ
Nay nơi ấy là nơi chiến tích
Mãi sau này tưởng nhớ công lao.
Du Nguyen

NHỚ NGÀY ẤY

Sân nhà lá trải vàng một góc
Gió thổi lao xao tụ lá bay
Trời cao mây trắng toàn nỗi nhớ
Cái thời xa ấy hẳn đã qua.
Một thân một nghiệp về nơi mới
Cuộc sống đầu đời chốn xa quê
Lăm năm từ đấy nơi rừng núi
Vất vả bao phen nỗi nhọc nhằn.
Về nơi đất mỏ người đông lắm
Miền tây cũng rừng với núi cao
Nhiều than lắm bụi vương đường phố
Cuộc sống từ đây đã khá lên.
Du Nguyen

THẦM THƯƠNG LẶNG NHỚ (Ngũ độ thanh)

Khi nhìn lá rụng ở thềm sân
Dặm thẳm dù xa vẫn thấy gần
Khắc khoải bao ngày thương bạn cũ
Âu sầu những buổi nhớ người thân
Hình xưa đã tạc trong đầu óc
Bóng nhỏ còn in giữa bụi trần
Lặng lẽ trông về nơi cuối nẻo
Lưng trời ẩn hiện áng phù vân
Thi Nang

CHIỀU ĐÔNG NHỚ BẠN XƯA (Ngũ độ thanh)

Chiều đông ráng đỏ nhuộm chân trời
Ngoạn cảnh trong vườn lá khẽ rơi
Gốc đã gầy khô điều trụi lủi
Cành đang mục ruỗng trúc tơi bời
Thương người vượt suối đi ngàn nẻo
Nhớ kẻ băng rừng ngã một nơi
Chẳng rõ giờ đây còn mấy bạn?
Cùng qua giá lạnh ở trên đời!
Thi Nang

TRỞ LẠI VƯỜN XƯA (Ngũ độ thanh – một vần – bài họa)

TIẾNG VỌNG CUỐI TRỜI XA (do Lương Hoa sưu tầm)
Vẹt áng mây ngàn dõi khoảng không
Làn sương thấm lạnh chứa men nồng
Ơ hờ gió duỗi chân trời lộng
Lặng lẽ mai sầu góc bể trông
Dải nắng đìu hiu vàng những mộng
Dòng mưa lạnh lẽo trắng bao đồng
Thân đầy mệt mỏi tâm hồn rỗng
Dự kiến co mình ngủ giữa đông!

TRỞ LẠI VƯỜN XƯA (Ngũ độ thanh – một vần – bài họa)
Khi về nẻo cũ thấy vườn không!
Mỗi buổi thường mơ chén rượu nồng
Lạnh lẽo bao mùa cho kẻ ngóng
Bơ thờ những lúc để người trông
Giờ đây biệt biển xa thuyền sóng
Thuở ấy rời quê giã ruộng đồng
Tĩnh mịch chiều sương sầu lẻ bóng
U buồn cảnh vật dưới trời đông!
Thi Nang